Bác sĩ… rởm
Ảnh minh họa |
Từ năm 2008, mặc dù chưa một ngày ngồi trên ghế trường y, không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng đi đâu ông ta cũng “nổ” mình là… bác sĩ. Để lấy thêm uy tín với những người xung quanh, ông Thất còn khoe mình là Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Huế, có phòng mạch riêng tại 292 Đinh Tiên Hoàng.
Vốn quen biết với nhiều người hành nghề xe ôm tại các bến xe trên địa bàn TP. Huế, ông Huỳnh Thất đã lợi dụng những người này để làm “cò mồi”, lôi kéo người bệnh đến cái gọi là “phòng khám” của mình.
Theo đó, khi phát hiện có những bệnh nhân từ các địa phương khác về TP. Huế để chữa bệnh, những người chạy xe ôm sẽ xáp lại, giới thiệu mình biết “bác sĩ giỏi” rồi chở thẳng họ về số 292 Đinh Tiên Hoàng. Để làm ăn lâu dài, vị bác sĩ rởm này thường chi 30 – 40% thu tiền được từ bệnh nhân cho đội ngũ xe ôm. Vì hám lợi nhiều xe ôm đã dẫn người bệnh đến chỗ Huỳnh Thất khám bệnh, mặc dù họ biết đây là cơ sở khám chữa bệnh trái phép.
Trong số bệnh nhân được đám xe ôm đưa đến nhà Thất có ông Nguyễn Duy Đ. trú Lệ Thủy (Quảng Bình). Theo đó, ông Đ. đang bị bệnh thấp khớp, dành dụm được ít tiền cả hai vợ chồng đưa nhau vào TP. Huế để khám bệnh. Khi cả hai vợ chồng vừa đến bến xe phía Bắc TP. Huế, có một xe ôm đến mời mọc.
Khi biết, ý định của hai vợ chồng vào cố đô để chữa bệnh, người xe ôm liền nói là có biết một phòng khám riêng uy tín, do bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, trực tiếp khám. Nghe vậy, vợ chồng ông Đ. liền đồng ý, sau đó anh ta liền điện thoại cho Huỳnh Thất đến đón bệnh nhân.
Biết có “mối”, ông Thất lập tức lái ô tô ra bến xe đón vợ chồng ông Đ. đến một bệnh viện trên đường Nguyễn Huệ để chụp phim. Sau khi có kết quả, ông ta đưa người bệnh về số 292 Đinh Tiên Hoàng. Tại đây, mặc dù hoàn toàn không có chuyên môn, nhưng vị bác sĩ rởm này vẫn tiến hành đo huyết áp, khám qua loa rồi kết luận ông Đ. bị bệnh thấp khớp…
Trong lúc chuẩn bị thu tiền của người bệnh, lực lượng công an và Thanh tra Sở Y tế Thừa Thiên - Huế ập vào bắt quả tang hành vi lừa đảo này. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng còn phát hiện tại nhà ông Huỳnh Thất cất giấu 2 thùng thuốc tân dược các loại không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Điều đáng nói, trước đó ông Huỳnh Thất từng bị một số người dân tố cáo hành vi giả danh bác sĩ khám chữa bệnh trái phép tại địa chỉ trên. Một bệnh nhân trú Quảng Trị đã từng tố cáo ông Thất mạo danh bác sĩ giỏi, Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế để khám và thu tiền của mình lên cơ quan chức năng. Sau đó, Thanh tra Sở Y tế và Công an TP. Huế đã biên bản, xử phạt hành chính ông Thất 25 triệu đồng về hành vi khám bệnh trái phép.
Ngoài những bệnh nhân đã tố cáo ông Huỳnh Thất giả danh bác sĩ, từ năm 2008 đến nay đã có rất nhiều người bệnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... “sập bẫy” khám bệnh của Thất. Với một thời gian lừa đảo dài như vậy, ông Huỳnh Thất cùng với những đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây nguy hại đến sức khỏe của nhiều người.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc nhằm truy tố hành vi giả danh bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bệnh nhân đối với ông Huỳnh Thất do Sở Y tế tỉnh chuyển sang. Đồng thời, điều tra làm rõ đường dây xe thồ môi giới, lôi kéo bệnh nhân đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP. Huế để ăn phần trăm hoa hồng, từ đó sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật.