Bảo tàng Bác Hồ của người cựu binh
Câu chuyện cụ ông Bùi Xuân Phước trú tại thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, tuy đã ở cái tuổi xế chiều, nhưng với tình yêu đối với Bác Hồ và tâm huyết của bản thân, ông đã tự xây dựng bảo tàng Bác Hồ ngay trên mảnh đất quê hương của mình đã khá hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến thành phố biển này. Thế mà đối với chúng tôi, mãi vào một buổi sáng đầu tháng năm này, mới có dịp đặt chân đến.
Cụ Bùi Xuân Phước giới thiệu với khách những hình ảnh và tư liệu về Bác Hồ |
Không khó lắm để tìm gặp cụ Phước, khi bảo tàng được xây dựng ngay trung tâm xã Phước Đồng. Cụ Phước tuy đã ngoài 80 tuổi, nhưng bước chân vẫn còn vững chải. Cụ chậm rãi, nhưng khá niềm nở khi đón tiếp khách tại bảo tàng. Vừa là chủ nhân của bảo tàng vừa là hướng dẫn viên, cụ nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi từng chi tiết trong khu vực trưng bày.
Theo cụ Phước, bảo tàng nằm trong khuôn viên có diện tích rộng 2.200m2, được khởi công xây dựng vào tháng 10/1997 sau 4 năm vừa xây dựng vừa sưu tầm các tư liệu về Bác Hồ, bảo tàng chính thức đi vào hoạt động ngày 19/5/2001 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác.
Nhìn bên ngoài, bảo tàng có lối kiến trúc khá đơn giản, nhưng chính nét bình dị của nó rất phù hợp với không gian xung quanh cũng như tôn vinh và làm nổi bật cuộc sống giản dị của Bác Hồ. Bảo tàng trưng bày được gần 100 hiện vật có giá trị, gồm những hình ảnh nói về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các hình ảnh hiện vật quý giá như: Hình ảnh Bác Hồ đến thăm các chiến sĩ Lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô năm 1966, Bác Hồ thăm Nhà máy in Tiến Bộ, mô phỏng mô hình ngôi nhà sàn Bác Hồ, con tàu Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến Nhà Rồng năm 1911, các hiện vật là vật dụng hàng ngày của Bác như đôi dép cao su, va - li dùng để đựng hành trang mỗi khi Bác đi công tác, chiếc thau rửa mặt, chiếc áo ka ki trắng đã bạc màu…
Những hình ảnh và hiện vật trực quan về Bác đã giúp cho các cháu thiếu niên nhi đồng ở các trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang thêm thích thú trong những giờ học lịch sử dã ngoại tại bảo tàng, giúp các em có sự hiểu biết và thêm kính yêu Bác Hồ.
Từng bước chân chậm rãi, đưa khách đi men theo các con đường nhỏ để giới thiệu về bảo tàng, cụ Bùi Xuân Phước chia sẻ. Cụ đã từng nhiều năm làm công tác trong ngành bảo tàng của tỉnh Phú Khánh (nay tách thành tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa), ngoài ra trước khi làm cán bộ bảo tàng, cụ đã từng là một “anh bộ đội cụ Hồ”, từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường miền Nam, nên qua học tập và tìm hiểu, cụ rất mến mộ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ cũng như giáo dục lớp con cháu học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cũng chính vì vậy, ngay sau khi về hưu, cụ đã có ngay ý tưởng xây dựng bảo tàng Bác Hồ trên quê nhà. Dù lúc này đã có nhiều bạn bè, đồng nghiệp và kể cả các con của cụ đều khá e dè và ngạc nhiên. Bởi hồi nào đến giờ, việc xây dựng bảo tàng là việc của Nhà nước, huống gì đây lại là bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn nữa cụ tuổi đã cao, sức đã yếu. Thế nhưng bằng tình yêu và lòng kính trọng lãnh tụ, cộng với sự quyết tâm của bản thân, cụ đã bỏ ra nhiều công sức và tiền của để xây dựng bảo tàng như ngày hôm nay.
Vốn là dân làm bảo tàng có nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tầm, quản lý và gìn giữ các di sản có giá trị, sau khi về hưu cùng với số tiền hưu ít ỏi, cộng thêm số tiền vợ chồng dành dụm được, cụ Phước đã ngược xuôi khắp các địa phương trong cả nước, chỉ với một mục tiêu duy nhất là sưu tầm được càng nhiều hình ảnh hiện vật về Bác Hồ cũng như học tập cách trưng bày, thuyết minh về Bác ở các bảo tàng khác để xây dựng và áp dụng tại bảo tàng mang tên Bác trên quê hương.
Cho đến khi bảo tàng được hoàn thành và đưa vào đón khách, cụ Phước mới ngơi nghỉ những chuyến đi sưu tầm tư liệu về Bác. Cụ cho biết, trong thời gian tới, cụ tiếp tục hoàn thiện và làm thêm ao cá Bác Hồ, tái hiện lại những hình ảnh của Bác Hồ lúc sinh thời với cảnh nhà sàn ở Thủ đô.
Trong ánh mắt của cụ Phước hôm nay, vẫn còn đang ấp ủ chuyện làm sao đến được với nhiều bảo tàng cả trong và ngoài nước nhiều hơn nữa nhằm đưa thêm nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá về Hồ Chí Minh về bảo tàng để phục vụ cho nhu cầu tham quan của người dân phố biển, du khách cũng như góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Cụ Bùi Xuân Phước lấy làm tiếc khi phải dừng câu chuyện giữa chừng và chia tay với chúng tôi vì đang có các đoàn khách tham quan là các hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và đoàn thanh niên của một xã trong huyện đến dâng hương tại bảo tàng nhân sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật Bác.
Chia tay cụ Phước, chúng tôi chỉ cầu mong sao cho người cựu chiến binh này, vẫn luôn khỏe mạnh và thực hiện hết được những dự định mà cụ đang ấp ủ về một bảo tàng thật ý nghĩa mang tên Bác.