Bệnh viện và nhà hát
Câu chuyện thứ nhất: Sau khi đưa Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm từng khoa, phòng của bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để Bộ trưởng tận mắt nhìn thấy những gương mặt mệt mỏi vì phải vất vả, chờ đợi khám bệnh từ 4-5 giờ sáng, phải chen chúc mấy chục người trong phòng bệnh nội trú chưa đến 20 m2... phải nằm 3-4 thậm chí 5 người/giường, bác sĩ Lê Hoàng Minh - Giám đốc bệnh viện này đã phát biểu: Bệnh nhân “ngồi viện” chứ chưa được “nằm viện”.
Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải
Có lẽ sẽ không có câu nói nào phản ánh trung thực và chính xác hơn tình hình quá tải của các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay. Và an ủi phần nào cho những người bệnh, bà Bộ trưởng đã phát biểu sau chuyến “vi hành”: “Tôi thấy nhà hàng, trung tâm thương mại, cầu, đường cao tốc được xây dựng mới rất hiện đại mà để một bệnh viện thế này, rất tội bệnh nhân”. Dù sao cũng đón nhận được ở bà Bộ trưởng một sự chia sẻ với cộng đồng.
Câu chuyện thứ hai: Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020 của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tuy chỉ mới trình Thủ tướng phê duyệt nhưng đang gây những tranh luận khác nhau.
Theo đề án, cần xây mới nâng cấp 71 nhà hát. Cụ thể, xây mới 11 nhà hát có quy mô lớn từ 2.000 - 2.500 ghế, với trang thiết bị hiện đại chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng số vốn đầu tư cho đề án dự kiến 10.800 tỷ đồng. Trong các ý kiến tranh luận, có lẽ đáng chú ý nhất là phát biểu của NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam: “Thử hỏi không đầu tư cho con người thì xây nhà hát làm gì, xây xong ai sẽ diễn ở đó, hay chỉ để cho thuê hội nghị, gặp gỡ cổ đông hoặc tổ chức... đám cưới?”.
Dư luận cách đây không lâu cũng đã lên tiếng hoài nghi khi chính ngành này đã đưa ra con số 150 triệu USD trong dự trù kinh phí cho Đại hội thể thao châu Á. Chưa kể có đại biểu Quốc hội còn tỏ ra lo lắng khi Việt Nam giành được quyền đăng cai trong hoàn cảnh kinh tế đất nước khó khăn.
Câu chuyện thứ ba: Đúng ngày 19/1/2013, Bệnh viện ung thư Đà Nẵng, bệnh viện duy nhất trong cả nước điều trị miễn phí cho người nghèo sẽ được khánh thành. Đây là bệnh viện ngoài công lập được thực hiện theo chính sách xã hội hóa. Tất cả chi phí để lo cho bệnh nhân nghèo được huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước. Bệnh viện miễn phí tất cả chi phí ăn, ở cho bệnh nhân và người nhà thuộc diện hộ nghèo. Bệnh viện có diện tích 15 ha, ngoài các dãy nhà khám, điều trị với quy mô 500 giường, còn có hai khu nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân.
Ba câu chuyện trên rất đáng để cho chúng ta cùng suy ngẫm.
Nguyên Vinh