Cái giá của lòng tham và sự cả tin
Ảnh minh họa |
Vào thời điểm 2008, bà Liên còn là cán bộ y tế xã Đắk D’rông, có cơ ngơi tài sản tương đối khá giả so với những hộ dân trong khu vực, nên khi bà mở lời vay tiền, nhiều người đã tin tưởng cho vay.
Cụ thể, năm 2008, bà Liên có vay của bà Đinh Thị Mão, cư trú tại thôn 3, xã Đắk D’rông số tiền là 20 triệu đồng, tổng tiền lãi theo cam kết (bằng giấy viết tay) là 1 triệu đồng/tháng. Mặc dù thời gian 2 bên thỏa thuận cho vay là 1 năm nhưng mãi đến năm 2010, sau nhiều lần đi đòi nợ, bà Liên cũng chỉ trả cho bà Mão hơn 2 triệu đồng.
Từ đó đến nay, mặc dù bà Mão nhiều lần đi đòi nợ nhưng vẫn không được trả thêm đồng nào. Tương tự, cùng năm này, bà Bế Thị Nơm, cư trú tại thôn 2, xã Đắk D’rông cũng cho bà Liên mượn hơn 63 triệu đồng, với lãi suất 5%/tháng. Thế nhưng đến nay, bà Liên chỉ mới trả được hơn 22 triệu đồng. Số còn lại, tính cả gốc và lãi xem như mất trắng vì hiện bà Liên không còn khả năng chi trả.
Điều đáng nói, việc bà Liên vay tiền nhưng không có khả năng chi trả diễn ra từ lâu nhưng nhiều người cả tin vẫn tiếp tục bị lừa. Ngày 26/1/2012, bà Liên cùng chồng là ông Nguyễn Xuân Thành đã nhờ bà La Thị Khón (cư trú tại thôn 4, xã Đắk D’rông) đứng ra vay ngân hàng số tiền là 120 triệu đồng.
Theo cam kết, hàng tháng, gia đình bà Liên phải trả cho bà Khón 4,8 triệu đồng tiền lãi và sau 1 năm thì phải trả cả gốc lẫn lãi. Do vợ chồng bà Liên không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, nên bà Khón đã làm đơn khởi kiện ra tòa.
Sau khi xét xử vụ việc, Tòa án nhân dân huyện Chư Jút đã ra Quyết định số 02/2014/QĐST-DS về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản và buộc vợ chồng bà Ngân Thị Liên phải thanh toán cho bà La Thị Khón số tiền gốc còn nợ là 120 triệu đồng trước ngày 20/1/2014.
Tuy nhiên, theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Jút thì bản án trên rất khó thi hành vì tài sản của bà Liên như nhà cửa, xe cộ đã bị một số người cho bà Liên vay tiền trước đó lấy hết. Vì vậy, gia đình bà Khón hiện vẫn đang phải gánh chịu khoản nợ từ phía ngân hàng.
Không chỉ trên địa bàn xã Đắk D’rông, bà Liên còn sử dụng chiêu thức để lừa tại các địa phương khác trong tỉnh. Ngày 24/11/2015, Tòa án nhân dân huyện Đắk Glong đã ra Bản án sơ thẩm số 65/2015/HSST tuyên phạt bà Ngân Thị Liên 2 năm tù giam với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bên cạnh việc thi hành án phạt tù, bà Liên còn phải bồi thường 25 triệu đồng do chiếm đoạt của vợ chồng ông Nông Văn Đoàn ở thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn (Đắk Glong). Tuy nhiên, hiện nay, bà Liên không còn tài sản có giá trị nào nên việc thi hành án và việc trả nợ là hoàn toàn không thể.