Cán bộ giả, lĩnh án thật
Ảnh minh họa |
Nghe phong thanh thông tin Vinh có thể “chạy” được suất chung cư… bà Nguyễn Thị Quý, trú quận Thanh Khê đã chủ động gặp đối tượng này nhờ vả. Để nạn nhân dễ dàng “sập bẫy”, Nguyễn Quang Vinh thường mời bà Quý đi uống cà phê ngay sau lưng UBND TP.Đà Nẵng.
Mỗi lần đi uống cà phê, Vinh đều ăn mặc chỉnh tề như một nhân viên công sở, đặc biệt cứ đến 7h30’ là anh ta đứng dậy trả tiền nói là đến giờ làm việc phải vào văn phòng… những điều này càng khiến bà Quý tin tưởng Vinh là nhân viên của văn phòng UBND TP. Đà Nẵng.
Sau đó, một người thân của bà Quý muốn đăng ký mua một căn hộ chung cư. Nghĩ Vinh có thể giúp được mình nên bà Quý đã tìm gặp để nhờ vả. Sau một hồi cà phê Vinh ra giá 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu đặt trước 15 triệu đồng để “quan hệ cấp trên”. Sau khi, nhận tiền Nguyễn Quang Vinh hứa 2 tuần sau sẽ có kết quả…
Tiếp theo, bà Quý tiếp tục giới thiệu một người quen thuộc diện giải tỏa nhưng chưa được thành phố bố trí đất tái định cư nên đến nhờ Vinh giúp. Mặc dù, biết mình hoàn toàn không có khả năng để lo việc, nhưng Vinh vẫn hứa sẽ xin lô đất tái định cư, thuộc diện hộ chính, đường 7,5m, khu dân cư Phần Lăng II, trên địa bàn quận Thanh Khê, với giá 400 triệu đồng…
Trong phi vụ này, để nạn nhân tin tưởng Nguyễn Quang Vinh còn tự soạn một bản “Hợp đồng tư vấn hỗ trợ hoàn tất thủ tục hành chính nhận quyền sử dụng đất”, đưa cho bà Quý rồi nhận trước 100 triệu đồng, hứa hẹn khoảng 2 tuần sau sẽ có kết quả. Chưa hết, sau đó một thời gian Vinh còn mượn thêm bà Quý 20 triệu đồng.
Đã đưa tiền cho “cán bộ văn phòng UBND TP. Đà Nẵng”, một thời gian dài vẫn không thấy kết quả, ngay cả khoản tiền 20 triệu đồng Vinh mượn cũng không thấy trả… bà Quý đã làm đơn tố cáo đối tượng này lên cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Vinh đã khai nhận hết hành vi lừa đảo của mình.
Số tiền đã lừa đảo được của bà Quý, Vinh dùng để tiêu xài cá nhân… Với hành vi lừa đảo này, mới đây TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…