Cảnh giác với chiêu lừa từ thiện
Ảnh minh họa |
Mới đây, bà Nguyễn Thị Xanh, trú huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc trong nhà để đón Tết Nguyên đán thì một phụ nữ đi xe máy tìm đến tận nhà. Vào nhà một lúc, bà ta cho biết, đang có một tổ chức từ thiện đến phát quà tết cho bà con ở địa phương…
Nghe nói vậy, bà Xanh vui vẻ định đi theo bà ta ra nhận quà. Nhưng, thấy chủ nhà ăn mặc còn khá tươm tất nên người phụ nữ liền yêu cầu bà Xanh phải ăn mặc “lùi cùi”, với bộ dạng nghèo khổ thì người ta mới cho nhận quà tết. Nghe vậy, bà Xanh liền tháo đôi bông tai, cởi chiếc áo đang mặc ra bên trong có số tiền gần 2 triệu đồng.
Khi chủ nhà đã chuẩn bị xong, người phụ nữ liền kêu khát nước, rồi xin bà Xanh ly nước. Chủ nhà vừa bước xuống bếp rót nước, chỉ chờ có vậy trên nhà người phụ nữ liền vớ đôi bông tai và số tiền gần 2 triệu đồng rồi biến mất. Khi bà Xanh từ dưới bếp bước lên thì “người làm từ thiện” đã biến mất cùng với số tài sản của mình…
Trước đó, bà Trần Thị Nồng trú xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đang ở nhà thì cũng có một phụ nữ đến nhà. Sau đó, người phụ nữ này nói có một hội từ thiện về phát quà ở trụ sở UBND xã Phong Hiền, đối tượng ưu tiên là những người già có hoàn cảnh khó khăn như bà Nồng. Người phụ nữ này còn giới thiệu cho bà Nồng biết, phần quà gồm có 10 kg gạo và 700 nghìn đồng.
Tin lời người phụ nữ này, bà Nồng liền phấn khởi vào nhà thay quần áo để đi nhận quà từ thiện. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ nhà vào thay đồ “nhân viên từ thiện” này đã nhanh tay lấy 1 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng 99.99 và 200 nghìn đồng rồi tẩu thoát…
Cũng với kịch bản này, các đối tượng lừa đảo đã đến nhà bà Cao Thị Cúc ở xã Điền Hải, huyện Phong Điền lừa gạt lấy số tiền lên đến 23 triệu đồng. Theo đó, khi bà Cúc đang ở nhà thì cũng có một người phụ nữ đi xe máy đến giới thiệu là thành viên của một hội từ thiện. Chuyện trò một lúc, người này nói với bà Cúc rằng, có hội từ thiện đang cấp phát thuốc miễn phí ở ngoài nhà văn hóa xã, nếu bà muốn ra nhận thuốc miễn phí, cô ta sẽ chở ra.
Tin lời người phụ nữ này, bà Cúc liền vào nhà để thay quần áo, ở ngoài nhân cơ hội này người phụ nữ kia đã nhanh tay mở tủ trong phòng khách lấy số tiền 23 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát…
Đây là những vụ lừa đảo giả danh từ thiện trong thời gian qua đã xảy ra ở Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, với thủ đoạn khá tinh vi và các đối tượng thường nhằm vào những gia đình neo đơn, người già neo đơn sống một mình…
Để tránh bị sập bẫy lừa, bà con cần nâng cao tinh thần cảnh giác; đồng thời, các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền để bà con tránh bị sập bẫy lừa từ thiện của các đối tượng lừa đảo…