Chia sẻ khó khăn với bệnh nhân bỏng
Tổ Công đoàn phòng đến thăm, chuyện trò với gia đình các bệnh nhân và trao 5 phần quà tới các bệnh nhân bị bệnh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tổ Công đoàn trao quà cho mẹ cháu Đặng Hùng Mạnh – Dân tộc Mông (đứng ngoài cùng bên phải) |
Đón nhận món quà của Phòng Phân tích và Xếp hạng tín dụng gửi tặng, gia đình các bệnh nhân rất xúc động. Chị Thanh, vợ anh Trần Văn Nhã, bệnh nhân bị liệt toàn thân, bị cắt cụt một chân do hoại tử chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất nghèo, tiền viện phí không có đóng, rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người”.
Thương nhất là với những bệnh nhân trẻ em người dân tộc, các em bị bỏng do bất cẩn của người lớn. Bố mẹ các em còn quá trẻ. Nhà các em ở vùng cao xa xôi, nghèo khó, vì bệnh tăng nặng phải chuyển viện xuống đây điều trị... Bé Đặng Hùng Mạnh, 2 tuổi, dân tộc Mông bị bỏng nước sôi 21% diện tích cơ thể. Lúc đưa bé vào nhập viện, gia đình chỉ có 500.000 đồng đóng viện phí, việc ăn uống đều nhờ tài trợ, giúp đỡ của bệnh viện và những nhà hảo tâm…
Lãnh đạo Phòng Phân tích và Xếp hạng tín dụng trao quà cho chị Thanh - vợ anh Trần Văn Nhã |
Qua câu chuyện với các bác sĩ điều trị, được biết những trường hợp nặng nhất đưa vào Viện Bỏng thường ở Khoa Hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân ở khoa này tình trạng chưa biết sống chết như thế nào, khi bệnh tình tiến triển tốt hơn sẽ được chuyển sang các khoa khác như Khoa Liền vết thương, Khoa Bỏng trẻ em, Khoa Vật lý trị liệu tạo hình thẩm mỹ…
Bệnh nhân thường từ các bệnh viện tỉnh khác chuyển về, bệnh tình khi chuyển đến đây đều nặng. Gia đình bệnh nhân đa số có hoàn cảnh rất khó khăn, thời gian điều trị kéo dài không thể gián đoạn, phải ăn Tết tại viện.
Khi tạm biệt để ra về, trong chúng tôi mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng cảm thấy xót xa. Chung tay góp sức, các công đoàn viên Phòng Phân tích và Xếp hạng tín dụng chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất đến với bệnh nhân, mong những bệnh nhân mau khỏi bệnh, trở về với cuộc sống đời thường để mùa xuân thêm ý nghĩa.