Chính quyền có tiếp tay?
Dân bức xúc vì bị lấn chiếm đất
Mới đây, Thời báo Ngân hàng có nhận được đơn thư phản ánh của bà Trần Thị Thu Thủy ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), khiếu nại ông Đỗ Văn Đợi (cùng địa phương) lấn chiếm hơn 50m2 đất ở thuộc chủ sở hữu của gia đình bà.
Song điều đáng nói, trong khi tình trạng đất đang có tranh chấp giữa hai hộ gia đình, thì vào năm 2013, không biết bằng cách nào ông Đợi đã được chính quyền huyện Điện Bàn cấp quyền sử dụng đất, trong đó có phần đất tranh chấp.
Trên có sở đó, vô hình trung chính quyền huyện Điện Bàn đã tạo điều kiện thuận lợi để gia đình ông Đợi tiến hành làm nhà kiên cố trên phần đất lấn chiếm của gia đình bà Thủy gây bức xúc cho gia đình bà và dư luận xã hội địa phương.
Phần nhà của ông Đợi mà bà Thủy cho là lấn chiếm để xây dựng |
Theo bà Thủy, gia đình bà ở tại mảnh đất thuộc tờ bản đồ số 7, thửa 48, diện tích 208, nguồn gốc đất là của ông, bà nội cho từ năm 1977, trong quá trình sử dụng chưa làm được sổ đỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng đất của gia đình là liên tục, không bị bỏ hoang. Thế nhưng thời gian gần đây, ông Đỗ Văn Đợi đã lấn chiếm sang 55m2 tại phía sau phần đất gia đình chưa xây dựng.
Điều đáng nói, gia đình bà Thủy làm đơn trình báo gửi đến chính quyền xã Điện Phương (huyện Điện Bàn), địa chính của xã về việc này. Thế nhưng bà Thủy khẳng định, chính quyền địa phương đã phớt lờ đơn trình báo của gia đình và không thấy cử cán bộ nào đến giải quyết, kéo dài thời gian nhằm tạo điều kiện cho ông Đợi xây dựng nhà trên phần đất lấn chiếm. Sau đó, gia đình bà Thuỷ tiếp tục làm đơn khiếu nại lần thứ hai thì xã mới cử cán bộ xuống xem xét, kiểm tra và bảo… không giải quyết được!
Bà Thủy bức xúc: “Điều đáng nói hơn cả là vào năm 2013, ông Đợi tiến hành làm sổ đỏ để hợp thức hóa việc lấn chiếm đất, tôi không ký xác nhận ranh giới tứ cận, song chính quyền địa phương vẫn tiến hành cấp sổ đỏ cho hộ ông Đợi. Đây là việc làm tắc trách của chính quyền địa phương. Ông Đợi nguyên là công chức nhà nước, là một Đảng viên nhưng lại lấn chiếm đất đai của gia đình chúng tôi”.
Quản lý lỏng lẻo
Nhận được đơn khiếu nại của bà Thủy, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh để thông tin một cách chính thống đến các cơ quan chức năng và đông đảo bạn đọc.
Theo hồ sơ thửa đất số 48, thuộc tờ bản đồ số 7 đúng là thuộc quyền sở hữu của gia đình bà Trần Thị Thu Thủy. Điều này được UBND xã Điện Phương xác nhận tại đơn xin bổ sung quyền sử dụng đất của hộ bà Thủy gửi chính quyền xã Điện Phương vào ngày 19/9/2003.
Tại thời điểm này, Phó chủ tịch UBND xã Điện Phương xác nhận: “bà Trần Thị Thủ Thủy, thôn Đông Khương, xã Điện Phương hiện tại đang sử dụng diện tích đất thổ cư, diện tích 208m2, tờ 07, thửa 48, năm 1995 do đi làm ăn xa nên không đứng ra kê khai, nay bà làm thủ tục bổ sung diện tích đất nêu trên, UBND xã xác nhận để bà Thủy lập thủ tục kê khai đất mới”.
Cùng với đó, theo sao lục bản đồ đất đai hiện đang lưu trữ tại xã Điện Phương cũng thể hiện rõ thửa 48, tờ bản đồ số 7, có diện tích 208m2, thuộc diện đất thổ cư. Trong khi đó, bà Thủy khẳng định, đất của gia đình bà trong thời gian qua không có sự biến động về sử dụng đất như nhà nước thu hồi, tách, cắt thửa cho tặng…
Để rộng đường dư luận, phóng viên trực tiếp trao đổi với ông Lê Đức Thu, Chủ tịch UBND xã Điện Phương. Trước câu hỏi vì sao bà Thủy không ký xác nhận ranh giới tứ cận mà chính quyền địa phương vẫn lập tờ trình để tham mưu cho cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn ra quyết định cấp quyền sử dụng đất đối với hộ ông Đợi, ông Thu cho rằng, đây là việc của các lãnh đạo thời trước.
Thế nhưng trước câu hỏi này, ông Thu cũng thừa nhận, chính quyền địa phương có sai sót trong việc quản lý đất đai, cũng như đối với việc tham mưu cấp quyền sử dụng đất đối với hộ ông Đợi. Cái sai sót ở đây là tin vào cán bộ địa chính, không kiểm tra.
Tuy nhiên, ông Thu cũng khẳng định, lãnh đạo UBND xã chủ trương sai thì phải sửa và rút kinh nghiệm, lãnh đạo UBND xã sẽ vào cuộc một cách công bằng theo đúng những gì quy định của pháp luật để tạo sự yên tâm cho người dân.
Trước đây, chính quyền xã cũng đã cử cán bộ xuống hòa giải để tìm ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý giữa các hộ, nhưng không thành. Hiện bà Thủy đã gửi đơn kiện lên TAND thị xã Điện Bàn. Ông Thu cũng cho biết, không nhận được đơn trình báo của bà Thủy khi ông Đợi tiến hành xây dựng nhà?
Tương tự, ông Lê Văn Cảm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn (vừa được phân công làm công tác Tài nguyên và Môi trường của Điện Bàn) cũng thừa nhận, việc quản lý đất đai còn nhiều lỏng lẻo; thiếu sự kiểm tra trước khi tham mưu lãnh đạo địa phương ban hành quyết định cấp quyền sử dụng đất đối với hộ ông Đợi.
Thiết nghĩ, chính quyền xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn cần phối hợp chặt chẽ với TAND thị xã Điện Bàn để sớm giải quyết vụ việc. Qua đó trả lại sự công bằng cho các bên, cũng như tạo điều kiện để người dân yên tâm sinh sống trên chính mảnh đất của mình sở hữu.