Chủ tịch xã bị tố lạm quyền trục lợi
Chú bán đất của cháu
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, vào tháng 12/2005, chồng bà Anh là ông Đào Ngọc Long bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch. Bà Anh gửi gắm nhà cửa, ruộng vườn cho mẹ chồng rồi khăn gói đưa chồng đi trị bệnh. Oái ăm thay, khi trở về, chị tá hỏa nghe tin miếng đất của vợ chồng chị đã được các hộ dân mua lại từ ông Ngô Trung Hải – Chủ tịch xã Ea Hồ.
Bà Anh bên mảnh đất bị ông Ngô Trung Hải – Chủ tịch UBND xã Ea Hồ đem chia nhỏ bán cho các hộ dân |
Bà Anh kể, năm 2001, vợ, chồng bà nhận chuyển nhượng thửa đất 1.320m2. Đến tháng 12/2002, vợ chồng chị Tuyết Anh được UBND huyện Krông Năng cấp giấy chứng nhận QSDĐ số V267019 cho toàn bộ số đất trên. Lúc vào TP. Hồ Chí Minh chăm sóc chồng, nên nhà cửa cùng giấy chứng nhận QSDĐ đã gửi cho bà Đỗ Thị Hòa (mẹ anh Long) giữ hộ.
Sau một thời gian điều trị, do chấn thương quá nặng, anh Long trở về quê nội ở Thái Nguyên để gia đình chăm sóc, còn chị Tuyết Anh ở lại Đăk Lăk làm thuê nuôi hai con nhỏ. Đến năm 2007, chị Tuyết Anh bất ngờ khi thấy một số hộ dân đến chặt rẫy cà phê của gia đình để xây nhà và canh tác. Lúc này, chị Tuyết Anh mới biết đất của gia đình được 7 hộ dân mua lại từ ông Hải (lúc này ông Hải là Trưởng công an xã Ea Hồ).
“Chồng tôi bị tâm thần, tôi thì không hề ký vào bất kỳ giấy tờ sang nhượng bán đất nào. Vậy mà đất của vợ chồng tôi bị đem bán công khai. Điều này chứng tỏ có người giả mạo chữ ký của chồng tôi để lừa đảo bán đất”, bà Tuyết Anh bức xúc.
Ông Ngô Trung Hải thừa nhận đúng là có đứng ra mua bán đất với 7 hộ dân và diện tích đất giao dịch mua bán là đất của ông Đào Ngọc Long (cháu của ông). Theo ông Hải, thời điểm Long bị tai nạn, do cần tiền chữa trị nên tiến hành họp gia đình và Long đồng ý ký giấy bán đất cho ông Phạm Công Huy? Do là chỗ quen biết nên ông Huy nhờ đứng ra bán đất giúp.
Trong khi, bà Anh khẳng định chồng bà từ sau vụ tai nạn bị tâm thần, còn chị là người hợp pháp của mảnh đất lúc này thì không hề ký vào bất kỳ giấy tờ sang nhượng bán đất nào. Vậy mà đất của gia đình lại bị ông Hải mang đi bán một cách công khai?
Tuyên hủy các sổ đỏ bất hợp pháp
Theo ông Hải, quá trình diễn ra kiện tụng, nghĩ bà Anh đang nuôi hai đứa cháu của mình, đồng thời không muốn mọi chuyện ầm ĩ, ông Hải nhờ tòa đứng ra thỏa thuận, ông Hải sẽ đền bù cho bà Anh 200 triệu đồng nếu đồng ý rút đơn nhưng bà Anh không đồng ý.
“Tôi bị mất đất nên tôi chỉ đòi lại đất của mình, chứ ông Hải nói đền bù 200 triệu đồng để êm xuôi mọi việc như thế tôi không đồng ý. Trách nhiệm ông Hải làm sai tới đâu, ông ấy phải chịu”, chị Tuyết Anh nhấn mạnh.
Sau nhiều lần hòa giải không thành, ngày 28/10/2015, TAND huyện Krông Năng mở phiên tòa sơ thẩm. Tại đây, HĐXX quyết định tuyên hủy 7 giấy chứng nhận QSDĐ mà 7 hộ dân đã mua đất từ ông Ngô Trung Hải. Đồng thời, tuyên trả lại đất cho vợ chồng bà Tuyết Anh.
Không đồng ý với phán quyết của tòa án, ông Hải và ông Huy đã kháng cáo. Ngày 25/3/2016, TAND tỉnh Đăk Lăk mở phiên phúc thẩm. Do cả ông Hải và ông Huy đều vắng mặt, nên HĐXX quyết định đình chỉ phúc thẩm đối với đơn kháng cáo của ông Hải và ông Huy.
Theo ý kiến của Viện KSND tỉnh Đăk Lăk, việc chuyển nhượng 1.320m2 đất của gia đình bà Tuyết Anh diễn ra khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu và cũng không có giấy ủy quyền theo quy định nhưng UBND huyện Krông Năng đã làm thủ tục sang tên đổi chủ, cấp cho ông Phạm Công Huy sau đó ông Huy sang nhượng cho các đối tượng khác cũng được UBND xã Ea Hồ xác nhận và UBND huyện làm thủ tục cấp cho các hộ dân là vi phạm pháp luật, nhưng tòa sơ thẩm không đưa UBND xã Ea Hồ và UBND huyện Krông Năng vào tham gia tố tụng là vi phạm thủ tục tố tụng dân sự. Do đó, tòa quyết định hủy bản án sơ thẩm, giao cho TAND huyện Krông Năng thụ lý giải quyết lại vụ án.
Dân đòi chủ tịch xã trả lại tiền
Nhận bản án của tòa sơ thẩm tuyên hủy 7 giấy chứng nhận QSDĐ, 7 hộ dân tại xã Ea Hồ (huyện Krông Năng) mới ngã ngửa khi biết được toàn bộ số đất đã mua lại từ ông Ngô Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Ea Hồ thực chất là đất của ông Long, bà Anh cháu ông Hải.
Cho rằng bị ông Ngô Trung Hải lừa, 7 hộ dân tham gia mua bán đất đã viết đơn tố cáo hành vi sai trái của ông Hải, yêu cầu ông Hải trả lại toàn bộ số tiền và lãi mà các hộ này đã giao dịch mua đất. Bà Mai Thị Hồng Hạnh, thôn Trấp K’Sơr, xã Ea Hồ cho biết, năm 2009, có mua 132m2 đất tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ của ông Ngô Trung Hải, giá 54 triệu đồng. Sau đó, diện tích này của chị Hạnh được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AN 663671.
Khi tòa sơ thẩm mời lên làm việc, chúng tôi mới biết diện tích đất đã mua là của ông Phạm Công Huy mua lại từ anh Long. Người giao dịch mua bán đất là ông Hải, chúng tôi không hề biết ông Huy là ai, khi mua bán đất chúng tôi cũng không ký vào bất cứ giấy tờ gì liên quan tới ông Huy nhưng giờ lại xuất hiện các giấy tờ mua bán đất có chữ ký của chúng tôi, điều này thật vô lý. Thế khác nào ông Hải lừa chúng tôi, chị Hạnh bức xúc.
Còn Ông Đoàn Xuân Phiến, thôn Hồ Tiếng, xã Ea Hồ cho hay, năm 2007, ông Hải bán cho gia đình ông Phiến 110m2 đất, giá 35 triệu đồng tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ. Diện tích này được cấp giấy chứng nhận QSDĐ vào năm 2009.
Chúng tôi viết đơn tố cáo ông Hải về các hành vi giả mạo chữ ký trong tất cả các giấy tờ mua bán với ông Phạm Công Huy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân. Cùng với bà Hạnh và ông Phiến, 5 hộ dân khác trên địa bàn xã Ea Hồ tham gia mua đất của ông Hải, với tổng số tiền 419 triệu đồng cũng bức xúc trước các hành vi của ông Hải.
Khi trao đổi, ông Hải viện dẫn mình không giả mạo chữ ký của ai: Sai là sai của các cơ quan thẩm quyền (cấp giấy chứng nhận QSDĐ – PV), nếu thấy sai thì không được làm, giờ phát hiện ra sai phạm làm liên lụy đến tôi.
Theo ông Hoàng Văn Điệp (thôn Hồ Tiếng, xã Ea Hồ), thời điểm đó, ông Điệp là cán bộ địa chính xã Ea Hồ và do quen biết với ông Ngô Trung Hải (lúc này đang là Trưởng công an xã Ea Hồ) nên khi ông Hải đưa các hợp đồng chuyển nhượng có sẵn chữ ký của các bên, ông Điệp đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND xã chứng thực. Nay ông Điệp xác định quy trình chứng thực vào các hợp đồng chuyển nhượng là sai nên đề nghị giải quyết theo pháp luật.
“Chúng tôi đã gửi đơn tố cáo các hành vi sai phạm của ông Hải lên các cơ quan chức năng. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý các việc làm sai trái của ông Hải. Trả lại đất và sự công bằng về cho gia đình tôi”, chị Hạnh nhấn mạnh.