Chuyện ít biết về tác giả “Biệt đội AHHV”
Cậu bé xương thủy tinh Lê Anh Xuân |
Thiếu may mắn so với những đứa trẻ khác vì vừa mới lọt lòng, Lê Anh Xuân do di chứng của chất độc da cam nên bị bệnh xương thủy tinh, gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, học tập. Nhưng cuộc sống và nghị lực của cậu bé xương thủy tinh đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng bởi mới đây, tập sách trinh thám “Biệt đội AHHV” do Lê Anh Xuân chấp bút đã được xuất bản và đường hoàng xuất hiện trên kệ sách cả nước.
Lê Anh Xuân sinh ra tại xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), năm nay 13 tuổi. Vốn bị xương thủy tinh - một căn bệnh khiến bất kỳ ai cũng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, học tập. Chính vì lẽ đó, Lê Anh Xuân không có cơ hội lẫn điều kiện đến trường. Những gì mà cậu bé xương thủy tinh cảm nhận được với thế giới bên ngoài hoàn toàn nhờ chiếc tivi trong nhà. Chẳng có điều kiện đi học, Xuân học ghép vần và dần dần biết đọc nhờ người bố tận tụy và thương con hết lòng.
Theo chia sẻ của Lê Anh Xuân, em rất thích xem tivi với các chương trình thể thao và nghiên cứu khoa học. Cũng chính vì yếu tố này mà Lê Anh Xuân dần phát triển và hoàn thiện khả năng ngôn ngữ. Kể từ khi biết đọc, biết viết, Xuân tỏ ra thích thú và đam mê với việc đọc sách, nhất là thể loại phiêu lưu, trinh thám. Cứ thế, cậu bé với căn bệnh xương thủy tinh trở thành mọt sách và đó cũng chính là nguồn cảm hứng để em có những sáng tạo trong văn học. Để rồi cuối cùng phải ngỡ ngàng khi em đã viết và vẽ truyện tranh “Biệt đội AHHV” đến với bạn đọc gần đây.
Theo chia sẻ của TS. Vũ Lê Thảo Chi (Khoa Truyền thông và Quản trị, trường Đại học Keio, Nhật Bản), trong một lần về Phù Cát tham gia một dự án dành cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, TS. Vũ Lê Thảo Chi đã được tiếp xúc với bản thảo của Lê Anh Xuân. Đặc biệt, bản thảo của Xuân được viết một lần, kèm theo tranh minh họa và không sửa. Cảm thông và thấu hiểu với đam mê, tâm huyết của Lê Anh Xuân, ngay sau khi đọc xong, TS. Vũ Lê Thảo Chi cùng bạn bè đã đi gõ cửa các đơn vị xuất bản và không phụ lòng người, Saigon Books và NXB Lao động là hai đơn vị xuất bản đã trở thành chiếc cầu nối để cuốn sách “Biệt đội AHHV” được xuất hiện trên kệ sách trên cả nước như hiện tại.
Cầm cuốn sách của Lê Anh Xuân trên tay, bất cứ bạn đọc nào cũng sẽ phải bất ngờ bởi câu chuyện mà em đề cập tới, cách hành văn của Xuân cũng đầy sáng tạo và thậm chí không có dáng dấp của một cậu bé xương thủy tinh chỉ kết nối với thế giới bên ngoài bằng chiếc tivi.
Tập 1 của “Biệt đội AHHV” với tựa đề Vụ án bí ẩn kể về tiểu đội điều tra có tên Biệt đội AHHV, với tiêu chí bất cứ ai có tinh thần anh hùng đều có thể tham gia, không nhất thiết phải là những người đánh võ giỏi. Đội gồm có 4 “tiểu” anh hùng: Đoàn Đăng Đông, Lê Anh Suân, Cao Văn Thủ, Trần Văn Tân. Một ngày rảnh rỗi, Biệt đội AHHV bỗng nhận được một cuộc điện thoại xin được giúp đỡ từ ông Lê Văn Vàng - vốn là một ân nhân cũ của họ. Nhiệm vụ của đội là giúp ông Vàng điều tra về những chuyện kỳ lạ đang diễn ra tại đây. Từ đây, cuộc phiêu lưu của các anh hùng bắt đầu. Họ phải đối đầu với bọn Hắc Báo, một đối thủ mạnh và gian xảo. Để rồi theo sau đó nhiều tình huống bi hài xảy ra cùng với sự mất tích đầy bí ẩn của ông Vàng, Quân và Thúy.
Lê Anh Xuân chia sẻ, em bắt đầu viết truyện Biệt đội AHHV vào giữa năm 2015. Lúc đó, em được tặng một cuốn sổ tay và đã quyết tâm viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Dù hơi ngắn, nhưng ít ra nó cũng hơn những cuốn em đã viết trước đó. Cuốn truyện này em viết gần sáu tháng. Ý định viết lúc đầu là để đọc cho vui và cũng là để thỏa mãn ước mơ trở thành nhà văn. “Nhưng không ngờ một năm sau và gần đây nhất em nghe tin cuốn truyện sẽ được in thành sách. Em vừa vui mừng vừa háo hức để đón nhận thành quả của mình”.
TS. Vũ Lê Thảo Chi chia sẻ: “Tôi đã ngạc nhiên là Xuân viết một câu chuyện có bố cục chặt chẽ, chủ yếu bằng chữ in hoa; không sửa một chữ nào, kèm cả tranh minh họa. Nếu không biết về Xuân, hẳn không ai nghĩ hoàn cảnh của em lại đặc biệt như vậy. Lần đầu tiên đọc, tôi bị cuốn vào sách, quên mất tác giả là một cậu bé đang mắc bệnh hiểm nghèo, vì chất liệu để viết nên cuốn sách rất phong phú, như của một người bình thường đang sống trong một môi trường xã hội bình thường”.
Đối với cậu bé xương thủy tinh Lê Anh Xuân, khi đón nhận thành quả và sự sáng tạo của mình sau bao tháng ngày vất vả, Lê Anh Xuân chỉ mong muốn cuốn sách có thể truyền hết được những ý nghĩa đến cho độc giả. Đó chính là ý nghĩa về sự lạc quan, phấn đấu trong cuộc sống. Ngoài ra, với tất cả mọi đối tượng lứa tuổi, cậu bé xương thủy tinh mong muốn gửi đi thông điệp rằng dù ở bất cứ mọi nơi dù mình là ai thì vẫn có thể thực thi bảo vệ chính nghĩa.