Chuyện lễ chùa đầu năm
Đầu năm, nhiều người chọn đi lễ chùa cầu mong một năm mới an lành và tốt đẹp hơn, hay để tìm những giây phút tĩnh tại sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Cũng có không ít người đi lễ chùa để cầu công danh, cầu tài lộc… Song điều đáng nói hơn cả là không phải tất cả những ai đi lễ chùa cũng đã hiểu đúng lễ nghi nơi cửa Phật, thậm chí phần nào đó còn làm méo mó, sai lệch đi ý nghĩa của việc đi chùa.
Đến với chùa thì càng chay tịnh, càng thanh khiết càng tốt |
Chị Nguyễn Thị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhiều bạn trẻ đi lễ chùa mà mặc thiếu trên, hở dưới, đi lễ mà cứ nói chuyện oang oang làm mất đi sự tĩnh lặng của chốn tôn nghiêm. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, ăn mặc gợi cảm quá mức vừa phạm giới uế tạp Phật đường, vừa phạm giới bất kính, dù người đó có mất công thờ cúng cũng không có ích gì.
Bên cạnh đó, cúng Phật, đến với Phật là hướng đến sự chay tịnh, hỷ xá trong tâm thức, thế nhưng nhiều người lại mang cả… xôi, gà, rượu đến cúng. Trong khi đó, đáng lẽ chỉ cần vài bông hoa, chén nước, cây nến là đủ.
Thực tế ai cũng biết câu “đi lễ Phật quan trọng nhất ở tấm lòng thành”, “Phật chỉ ăn hương ăn hoa”… nhưng dường như con người đã quen cách nghĩ rằng dùng vật chất mà con người vốn yêu thích để thể hiện lòng thành của mình với Phật, cho rằng lễ càng to càng đắt tiền càng thành tâm.
Quan niệm này là hoàn toàn sai lầm và sai với giáo lý nhà Phật. Theo kinh điển nhà Phật, vật chất ở cõi người là điều Phật xem nhẹ nhất, cái thiện đức của con người mới là điều Phật nhìn, Phật chỉ nhìn vào tâm thiện đức của con người mà thôi.
Việc người đi lễ nhét tiền vào tay phật cũng là việc làm phản cảm và không đúng với giáo lý nhà phật. Bởi Phật pháp lấy từ bi hỷ xá làm gốc. Lấy buông, bỏ là con đường để tới đạo nên tiền tài với Phật chỉ là vật ngoại thân đến với Phật chỉ cần tâm trong sáng là có Phật.
Chính sự hiểu sai về đạo Phật đã dẫn tới khá nhiều lầm lẫn trong việc lễ chùa đầu năm như đi chùa thì cầu xin thật nhiều tài lộc, hay chùa này “thiêng” hơn chùa kia là không đúng bởi bản chất Phật chỉ có một và người xưa không có cái tâm phân biệt ấy, họ tin rằng ở đâu có người thiện đức thì ở đó có Phật.
Bên cạnh đó, đi lễ đầu năm người ta thường cầu xin một sự bình yên, may mắn trong cả năm cho gia đình, bạn bè, thế nhưng nhiều lễ hội đã biến tướng thành sự “cướp”, sự “giành giật” như đã xảy ra tại đền Gióng (Sóc Sơn), hay đền Trần (Nam Định)… Bản thân người đi lễ mà có hành động như thế thì làm gì có sự may mắn, sự bình yên cho được, một vị đại đức chia sẻ.
Bạn trẻ Triệu Thu Trà (Tuyên Quang) cho biết, năm nào bạn cũng đi lễ chùa đầu năm, đến với chùa mình chỉ vái phật và cầu mong một năm mới bình yên cho gia đình và người thân. Nếu có thì ra công đức một chút “đèn, nhang” cho nhà chùa thôi.
Song thấy nhiều bạn trẻ giờ đi chùa có nhiều cách ứng xử thiếu văn hóa nơi cửa Phật hay hiểu sai về Phật. Chính những việc làm ấy không những vừa ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh cũng như thanh tu của nhà sư, nhà chùa…
Không chỉ vậy, do thiếu kiến thức nên hiện cũng có không ít người vẫn đang bị nhầm giữa chùa và đền, dẫn đến việc dâng lễ cúng bị nhầm. Thực tế thì Đền là nơi thờ các vị thần, hay những người có công lao lớn được dân gian phong thần, hóa thánh là nơi mà người hành hương có thể cầu xin tài lộc và dâng đồ lễ mặn... Còn Chùa thì chỉ thờ Phật mà thôi. Đến với chùa thì càng chay tịnh, càng thanh khiết càng tốt.
Hiểu đúng về chùa, về Phật để có những hành xử đúng chốn linh thiêng sẽ mang lại may mắn cho gia đình và người thân trong năm mới với nhiều may mắn, nhiều tài lộc và cả sự thanh thản trong tâm hồn.