Chuyện những cánh diều
Thả diều là một nét đẹp văn hóa dân gian đã tồn tại ở nước ta từ đời này sang đời khác. Những con diều của Việt Nam được làm từ tre, gỗ, giấy, vải… qua bàn tay khéo léo của những người dân vẫn bay cao trong chiều lộng gió. Người thả diều đã và đang thả đi những ước mơ, kết nối trái đất bình yên với bầu trời rộng mở…
Cánh diều có tội? |
Nhưng xót xa thay, vừa mới đây thôi, tại một “cánh đồng diều” ở nước ta, một sự cố xảy ra khiến tất cả phải bàng hoàng. Một con diều khổng lồ với “sải cánh” rộng 18m đã gây ra cái chết thương tâm đối với một cháu bé 4 tuổi. Đó là vào cuối giờ chiều ngày 15/3 tại khu vực thả diều ở huyện Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh, trong lúc một nhóm người căng diều lên chờ gió thì bé Văn Minh Đạt chạy quanh cánh diều.
Lúc này gió lớn, con diều khổng lồ bay lên đã cuốn theo cháu Đạt lên cao khoảng 20m. Một lúc sau cháu Đạt rơi tự do xuống đất, bất tỉnh. Cháu Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu nhưng tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Được biết, con diều “khổng lồ” ấy của Câu lạc bộ diều Sài Gòn, ngày hôm đó đang thử nghiệm “sản phẩm” để chuẩn bị cho lễ hội Festival diều tại Vũng Tàu thời gian tới.
Có thể nói, sự cố cánh diều khổng lồ cuốn cháu Đạt lên cao rồi “thả” rơi tự do xuống đất dẫn đến tử vong vì cháu Đạt vướng vào dây thả diều là sự việc hết sức đau lòng. Đau đớn hơn, mẹ của cháu Đạt và những người có mặt trong chiều hôm đó, khi phát hiện cháu Đạt bị con diều nâng lên cao, dù đã chạy theo ở dưới để đỡ cháu nhưng tất cả đều bất lực. Và ai ai cũng nấc nghẹn, xót xa khi hay tin cháu Đạt đã mãi mãi ra đi khi còn quá bé nhỏ…
Nhưng có lẽ sự việc trên chỉ là cao trào về những “sự cố” liên quan đến việc thả diều ở nước ta. Trước đây, cũng tại TP.Hồ Chí Minh, một người đàn ông đang điều khiển xe máy thì vướng vào dây thả diều rồi ngã xuống đường, bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.
Rồi ở tỉnh Đồng Nai, cũng có nhiều sự việc không hay do diều gây ra. Đó là khi trẻ em dùng dây kẽm thả diều, khi dây bị đứt diều bay lên đường dây hạ thế 220KV làm chập điện khiến đường dây phát nổ, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Hoặc cũng có em nhỏ bị bỏng toàn thân do diều vướng vào đường dây cao thế.
Những người chơi diều và thả diều là những người đang gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng chơi diều và thả diều như thế nào trong thời buổi hiện đại như hôm nay để vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa, cũng vừa đảm bảo tính mạng cho “chính chủ” và những người xung quanh thì lại là vấn đề đáng bàn.
Ngoài kia, những con diều vẫn no gió và vờn cùng trời xanh, nhưng mấy ai dám chắc các sự việc buồn có một phần nguyên nhân đến từ con diều như từng có sẽ không còn lặp lại!?