Cơn gió qua thị trường chứng khoán (Kỳ II)
Cơn gió qua thị trường chứng khoán (Kỳ I)
Kỳ II: Con đường sự nghiệp
Khi Vương Dự bước vào tiểu học cũng là lúc phong trào mở cửa trường lớp sau cách mạng văn hóa nổ ra. Thời điểm đó, con đường lập nghiệp chủ yếu là về quê, đi bộ đội, làm công nhân. Năm 15 tuổi, Vương Dự bị gọi vào làm việc ở nhà máy gang thép Côn Minh, sau đó lại chuyển đến một công ty cơ khí làm qua nhiều vị trí như gò, cán, công nhân điện. Điểm khác người là Vương Dự ngoài việc lao động gian khổ ra, còn không ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Ông theo học các môn toán, lý, hóa, tiếng Trung, tiếng Anh với mong muốn có một ngày được học đại học. Cùng tổ với Vương Dự, có một sinh viên tốt nghiệp học viện cơ điện tử Thành Đô rất quý mến tinh thần ham học hỏi của Vương Dự nên thường cổ vũ động viên, điều này càng làm cho Vương Dự thêm củng cố quyết tâm thi đậu đại học của mình.
Đại học Bắc Kinh nơi Vương Dự đã từng theo học. Ảnh: TK
Khi tin tức về việc mở lại kỳ thi vào đại học được truyền đến Vân Nam vào năm 1977, Vương Dự ý thức được rằng, vận mệnh của bản thân có thể có biến chuyển lớn. Đến lúc này, Vương Dự mặc dầu đã có được 7 năm đi làm nhưng lúc nào trong đầu cũng hiện lên 4 chữ: Đại học Bắc Kinh. Năm đó Vương Dự thi rớt. Không hề nản chí, nửa năm sau Vương Dự lại tham dự kỳ thi đại học khóa 1978, cuối cùng Vương Dự cũng thỏa mãn được ước mơ đậu vào khoa lịch sử Đại học Bắc Kinh. Tại sao lại chọn vào khoa sử? Vương Dự có một lần đã nói rằng: “Những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc qua, ví dụ như “Tam quốc diễn nghĩa”, “Thủy hử” hay “Hồng lâu mộng” đều viết về lịch sử. Thời đại đó, rất nhiều người thích vào học khoa sử”.
Mất hai lần thi mới vào được cổng trường Đại học Bắc Kinh, Vương Dự rất quý trọng cuộc đời sinh viên của mình. Sau khi nhập học, ông học một mạch hết sáu năm rưỡi để lấy luôn tấm bằng thạc sĩ, đáng chú ý nhất là nhờ thành tích học tập xuất sắc, ông được xét tốt nghiệp cao học trước nửa năm. Thời gian học tập, Vương Dự luôn là một sinh viên xuất sắc trong mọi lĩnh vực, năm thứ tư đã được gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc. Ông từng nói rằng: “Là một sinh viên Đại học Bắc Kinh, thì phải suốt đời vì nhân dân, đất nước mà phục vụ, phải trung thành với dân tộc này, quốc gia này, phải làm việc mình có thể làm. Những gì tôi học được từ Đại học Bắc Kinh, bao gồm cả suy nghĩ về sự tồn tại và phát triển của dân tộc Trung Hoa, đều có ảnh hưởng đến các quyết định trong sự nghiệp chính trị của tôi. Trong quá trình học lịch sử, người học có khả năng phán đoán, phân tích vấn đề dựa vào các cảm giác triết học hoặc sự thay đổi của lịch sử. Điều này giúp ta kết hợp được suy nghĩ một chiều và suy nghĩ đa chiều với nhau”. Nhờ có một nền tảng học tập tốt như thế, con đường quan lộ sau này của Vương Dự cũng rất thuận buồm xuôi gió.
Tháng 11/1985, nhờ vào sự xuất sắc trong học tập như trên, Vương Dự được vào làm việc tại văn phòng của Ủy ban cố vấn Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 10/1992, Vương Dự chuyển sang làm việc tại Văn phòng Ủy ban Chứng khoán của Chính phủ Trung Quốc, sau đó leo lên tới chức vụ phó. Trong thời gian công tác, Vương Dự vẫn kiên trì học tập, kết quả là đến tháng 9/1996, ông được cấp bằng thạc sĩ ngành kinh tế học của Học viện Tài chính Tây Nam và trở thành một trong số ít những quan chức cấp cao có học vị thạc sĩ trong Chính phủ Trung Quốc.
Từ tháng 11/1995 đến tháng 2/1999, Vương Dự đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Trung Quốc, quản lý việc phát hành chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán; từ tháng 2/1999 đến tháng 6/2008, ông giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.
Với mục đích và quyết tâm đã định sẵn trong đầu, Vương Dự đã nỗ lực và tận dụng những gì bản thân đang có, để leo lên những “nấc thang quyền lực”.
Đón xem Kỳ III: Con đường tội lỗi
Trương Anh Hoàng