Công an… rởm
Ảnh minh họa |
Sau một thời gian xuất hiện tại bến xe, Vũ đã lân la làm quen với các lái, phụ xe. Để tạo niềm tin cho mọi người, Vũ thường đi theo các xe, lên xuống như con thoi giữa Đắk Nông và Đà Nẵng. Đặc biệt, mỗi lần về Đắk Nông anh ta đều xuống xe ngay trước cổng công an tỉnh.
Đến đầu tháng 3/2015, Vũ nói với các lái phụ xe rằng công an Đắk Nông đang bán thanh lý một số xe máy, điện thoại với giả rẻ như cho. Cụ thể: Honda SH 150 với giá 38 triệu đồng, xe Suzuki Sport giá 17 triệu đồng, Yamaha Sirius giá 5 triệu đồng; điện thoại Iphone 5 và Iphone 5s chỉ có giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, viên “công an mật” này rủ rê nếu ai muốn mua thì đưa tiền đặt cọc anh ta sẽ mua giúp.
Nghĩ Lê Trọng Vũ là công an, mua được hàng thanh lý với giá rẻ nên nhiều người đã sập bẫy. Trong đó, có anh Nguyễn Văn Tín đưa cho Vũ số tiền 10 triệu đồng, anh Nguyễn Thái Phát đưa số tiền 5 triệu đồng, anh Nguyễn Đình Ninh đưa 1,6 triệu đồng đặt mua ĐTDĐ Iphone 5… Tổng cộng, Lê Trọng Vũ đã nhận của 5 người mua hàng với số tiền 24,6 triệu đồng.
Nhận tiền của các nạn nhân xong, Vũ nướng hết vào các trò chơi đỏ đen trên mạng. Tất nhiên là anh ta không đả động gì đến việc mua bán với các nạn nhân. Khi đến hạn phải giao hàng cho những người đã đặt mua, Lê Trọng Vũ đã lặng lẽ bỏ trốn.
Biết mình bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo lên công an TP. Đà Nẵng. Ngay sau đó, công an TP. Đà Nẵng phối hợp với bảo vệ Bến xe Trung tâm Đà Nẵng bắt giữ Vũ, khi y vừa xuất hiện trở lại tại bến xe.
Theo cơ quan điều tra, Lê Trọng Vũ là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 2/2015, Vũ xuống Đà Nẵng để tìm việc làm. Tìm không được việc, y đã nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, y lân la làm quen với các tài xế, phụ xe rồi ra tay lừa đảo như đã nói ở trên.