Cuộc chạy đua kỳ lạ!
Như một “phản ứng dây chuyền”, mới đây một số quận, huyện ở TP.Hà Nội lại đua nhau xin “xây nhà vệ sinh công cộng bạc tỷ”. Chẳng là trong một cuộc họp mới đây của TP. Hà Nội, ông Hoàng Nam Sơn - Phó giám đốc Ban quản lý chỉnh trang đô thị cho báo chí biết: nhiều quận, huyện gửi đề xuất lắp đặt nhà vệ sinh công cộng bằng thép.
Nên chăng hãy dùng số tiền ấy chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người bị bệnh tật trước (Ảnh minh họa)
Theo ông Sơn thì quận Long Biên đề xuất lắp đặt 2 nhà vệ sinh công cộng, quận Ba Đình đề xuất 5 cái, huyện Đông Anh đề nghị 20 cái, quận Cầu Giấy đề xuất 22 cái…
Sở dĩ có một cuộc “chạy đua” nhà vệ sinh công cộng bạc tỷ này là bởi, gần đây, ông Nguyễn Văn Khôi – Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký quyết định cho phép đầu tư 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép trong nội đô với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng lấy từ ngân sách.
Chẳng biết có phải thiếu hay tâm lý “kém miếng khó chịu” mà các quận, huyện nói trên cũng “đòi” cơ quan cao nhất TP. Hà Nội đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng với giá bạc tỷ như thế?!
Thực tế thì việc xây mới hay sửa chữa lại các nhà vệ sinh công cộng ở nội đô TP. Hà Nội đã xuống cấp là cần thiết. Bởi lẽ, mỹ quan đô thị sẽ được nâng lên, thể hiện sự văn minh, sạch đẹp, hơn nữa là nó phục vụ cộng đồng dân cư và khách vãng lai mỗi khi “có nhu cầu” trong lúc “tiến thoái lưỡng nan”.
Dù vậy nhưng nhiều người dân cho rằng số tiền tỷ cho 1 nhà vệ sinh công cộng là quá cao, chưa phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay. Điều này cũng đã được Thành ủy Hà Nội thừa nhận, vì họ đã nghe được nhiều ý kiến không đồng tình về mức dự trù kinh phí quá cao cho việc triển khai dự án này.
Theo bác Hữu Tùng (Phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) thì: “Xây nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách quốc tế đến với Hà Nội cũng là điều tốt. Nhưng tôi thấy kinh phí quá cao, số tiền bạc tỷ trong điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn như hiện nay nên chi tiêu sao cho hợp lý. Tại sao cứ phải tiền tỷ và số tiền tỷ ấy sao không đầu tư cho các ngôi trường xây dựng còn dở dang, chưa được đưa vào sử dụng như báo chí đã phản ánh?”.
Bạn Văn Báo đang học ở Đại học Văn hóa Hà Nội lại bày tỏ: “Lợi ích của nó thì tôi không nói tới nữa, nhưng bây giờ các thành phố lớn khác như TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ… cũng “học” theo Hà Nội thì sao? Đó đều là những thành phố lớn có tiềm năng và thu hút khách du lịch, đô thị phát triển; nhu cầu cần chỉnh trang mỹ quan đô thị cũng rất lớn.
Đời sống người dân hãy còn nghèo, thiếu thốn; sao chúng ta không chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người bị bệnh tật trước mà cứ phải làm đẹp vẻ bề ngoài như thế?”.
Về phía Thành ủy Hà Nội, cơ quan này cho biết sẽ có những biện pháp nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư không bị lãng phí, thất thoát và tiêu cực. Được như vậy thì nhiều người dân hoan nghênh nhiệt liệt!
Phạm Trần