Đại gia… lừa đảo
Võ Thị Hoài Thu, trú quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) vốn là một nhân viên ngành bưu điện. Năm 2004, thời điểm thị trường BĐS Đà Nẵng bắt đầu lên cơn sốt, Thu đã nghỉ việc chuyển sang buôn bán BĐS và nhanh chóng trở thành một đại gia có tiếng ở địa phương. Tuy nhiên, cũng vì BĐS mà đại gia này nhanh chóng sa vào thua lỗ. Từ làm ăn thất bát, Võ Thị Hoài Thu đã nghĩ đến chuyện… lừa đảo để gỡ gạc.
Ảnh minh họa |
Để lừa đảo chiêu bài của đối tượng này đưa ra là cần tiền để mở đại lý xổ số liên tỉnh, rồi đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưởng. Trong số nạn nhân của Thu có bà Nguyễn Thị Huệ, trú TP. Hồ Chí Minh.
Theo đó, vào một lần về thăm quê ở TP. Đà Nẵng, bà Huệ đã gặp Thu. Lấy lý do cần vốn để làm nhà phân phối vé xổ số có thu nhập “khủng” mỗi tháng lên đến hàng trăm triệu đồng, Thu đã mượn bà Huệ số tiền 100 triệu đồng.
Thấy vẻ bề ngoài của Thu cũng khá giàu có, nên bà Huệ đã tin tưởng cho đối tượng này vay 100 triệu đồng. Tuy nhiên, một năm sau khi đưa tiền cho Thu, không thấy đả động đến chuyện trả nợ. Từ TP. Hồ Chí Minh bà Huệ đã về Đà Nẵng để đòi cả tiền lãi lẫn gốc nhưng không được, đến nhà đối tượng này luôn tìm cách trốn tránh…
Cũng với kịch bản trên, Võ Thị Hoài Thu còn lấy mác đại gia lừa đảo nhiều người khác như: Vợ chồng ông Nguyễn Anh Kiệt cho Thu mượn 910 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Liên cho mượn 977 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Lộc cho vợ chồng Thu vay 340 triệu đồng và ông Nguyễn Thiên Lương cho Thu mượn 200 triệu đồng...
Để vay được số tiền trên Thu đều hứa với các nạn nhân sẽ trả lãi suất cao… Tổng số tiền đối tượng lừa đảo này đã chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến 2,617 tỷ đồng.
Sau khi lấy được số tiền trên, vợ chồng Thu chuyển chỗ ở nhiều nơi nhằm trốn tránh việc trả nợ. Sau khi, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng, Thu mang theo con nhỏ trốn chạy liên tục tại nhiều địa phương từ Đắc Lắc, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh thậm chí trốn cả sang Lào...
Mới đây, sau gần 10 năm lẩn trốn, Võ Thị Hoài Thu đã sa lưới pháp luật tại tỉnh Khánh Hoà.