Đại tiệc ánh sáng trên sông Hàn
DIFC lần thứ 7 với sự tham gia của 5 đội: Mỹ, Ba Lan, Úc, Nam Phi và đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam đã nhận sự hưởng ứng nhiệt tình cùng sự mến mộ, yêu thích của hàng vạn khán giả, nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Tối 28/4/2015, đội Fireworks for Africa (Nam Phi) mở màn DIFC 2015, kế đến đội Pyrotecnico (Mỹ) và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam)...
Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng |
Lần đầu đến với DIFC 2015, “Bầu trời xanh châu Phi” được đội Nam Phi trình diễn đưa khán giả vào chuyến du ngoạn ngắn đến với sự hoang dã, huyền bí của núi rừng, của những điệu kèn vuvuzela từ một xứ sở xa xôi, lúc nồng nhiệt, bốc lửa, khi nhẹ nhàng sâu lắng. Tất cả bài hát trong màn trình diễn do chính những nghệ sĩ Nam Phi sáng tác đều nói về những sắc màu của đất nước Nam Phi đầy thân thiện và hiếu khách. Hòa cùng với đó là những màn pháo hoa sôi động, dồn dập khiến người xem phải trầm trồ thán phục bởi những hiệu ứng pháo hoa cầu vồng rực rỡ, mang lại vẻ lung linh, huyền ảo cho màn trình diễn của đội.
Sau màn trình diễn của đội Nam Phi, đội Hoa Kỳ đưa người xem chìm đắm trong những bản tình ca kéo dài hơn 22 phút với màn biểu diễn đầy sắc màu kết hợp cùng công nghệ hiện đại. Chọn chủ đề “Trọn vẹn tình yêu”, Hoa Kỳ khẳng định mình là một trong những ứng cử viên vô địch của DIFC 2015. Phần thi của đội Hoa Kỳ mang đến cho công chúng những bản tình ca thể hiện qua các thể loại âm nhạc khác nhau, tạo nhiều hiệu ứng ánh sáng kỳ diệu làm khán giả liên tục trầm trồ khen ngợi.
Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là đội chủ nhà Đà Nẵng. Với những âm hưởng ngợi ca lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt; tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo; giới thiệu về Đà Nẵng trên nền nhạc Sonate số 8 của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức-Beethoven... kết hợp với những màn trình diễn sử dụng các hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, đa dạng, hoành tráng. Màn trình diễn cho thấy, mỗi lần tham dự DIFC là mỗi lần đội chủ nhà trưởng thành hơn, tạo ra bất ngờ hơn cho người xem với những màn pháo tuyệt đẹp, chinh phục được cảm tình của người xem. Bằng những tia sáng sóng sánh khắp mặt nước, bằng những hoa pháo nhẹ nhàng rơi trên sông Hàn, lúc dữ dội, khi lại dịu êm cùng kỹ thuật tạo hiệu ứng trên không và dưới mặt nước đã mang đến cho khán giản một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.
Đêm khai mạc đã đi qua với sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Đêm 29/4/2015, người dân và du khách đến Đà Nẵng sẽ tiếp tục có cơ hội thưởng lãm những màn trình diễn hấp dẫn của 2 đội Ba Lan và Úc...
Một số hình ảnh màn trình diễn của các đội trong đêm khai mạc:
Màn trình diễn của đội Mỹ:
Màn trình diễn của đội Nam Phi:
Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng: