Đắng lòng vì hạn hán
Lời giải nào cho bài toán khát | |
Sát cánh cùng nông dân chống hạn | |
Tây Nguyên hạn hán hoành hành |
Huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt hạn vừa qua. Hạn hán làm cho hơn 900 con gia súc bị chết do thiếu nước uống, thức ăn và hàng ngàn con gia súc còn lại đang nằm trong hoàn cảnh sống dở, chết dở. Trong khi, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào sản xuất lúa nước và chăn nuôi gia súc.
Hạn hán kéo dài dẫn đến hàng loạt gia súc chết |
Theo chính quyền địa phương, nắng nóng kéo dài làm cho diện tích sản xuất nông nghiệp phải ngừng sản xuất, nhiều diện tích canh tác bị mất trắng, đàn gia súc thiếu thức ăn suy kiệt dẫn đến chết, tình trạng gia súc chết mấy ngày gần đây tăng mạnh.
Dẫn chúng tôi xem đàn cừu, ông Bạch Thanh Hà, thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam than thở, nắng nóng gay gắt làm cho hàng chục con cừu lớn nhỏ bị chết do thiếu thức ăn suy kiệt và say nắng. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nắng nóng đã làm 2 con cừu 1,5 năm tuổi và 15 con cừu từ 3 – 3,5 tháng tuổi lăn ra chết.
Để giải quyết tình trạng thiếu thức ăn và duy trì đàn cừu gần 400 con, hàng ngày ông Hà phải mua cám gạo và cỏ về cho cừu ăn, mỗi bao cỏ có giá trên 50.000 đồng, bình quân mỗi ngày chi phí trên 300.000 đồng cho đàn cừu ăn cầm chừng, lượng cỏ không đủ cung cấp cho đàn cừu nên hầu hết đều trong tình trạng ốm yếu, chậm phát triển.
Ông Hà cho biết, gần 20 năm nuôi cừu, năm nay mới thấy hạn hán nắng nóng khốc liệt đến vậy, đồng cỏ khô cằn, từ sáng sớm đến chiều tôi thả cừu ra đồng mong kiếm được gì ăn nấy kể cả gai xương rồng khô… Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài đến tháng 7,8 thì thiệt hại của người dân chăn nuôi gia súc rất lớn.
Cũng trong cảnh thiếu thức ăn, đàn bò của anh Châu Hội (thôn Phước Lập, xã Phước Nam) mới vừa bị chết. Chỉ tay vào chuồng bò, anh Hội xót xa cho biết, 2 con bò 3 năm tuổi, trị giá gần 40 triệu đồng do thiếu thức ăn nên suy kiệt dẫn đến chết. Một số con còn lại trong chuồng hiện gầy trơ xương. Bò chết tôi xót lắm, vì đó là tài sản của cả gia đình dành dụm tích góp mấy năm mới gây dựng được.
Trước đó, gia đình anh Hội cũng bỏ ra hơn 2,5 triệu đồng mua rơm rạ để làm thức ăn duy trì đàn bò. Tuy nhiên, rơm mua vào cũng khan hiếm nên không đủ để mua, 2 con bò chết vừa rồi chỉ bán được 4 triệu đồng. Anh Hội trầm buồn cho biết thêm, còn mấy con bò còn lại với cái nắng khủng khiếp 35 – 38 độ C như hiện nay bò khó sống nổi, gia đình tôi như đang ngồi trên đống lửa.
Ông Đạt Chung Vui, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Phước Nam cho hay, thống kê từ ngày 20/3/2016 đến ngày 5/5/2016 tại địa phương đã ghi nhận 357 con gia súc bị chết. Thời điểm gia súc chết nhiều nhất diễn ra từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2016, tình hình gia súc chết diễn ra rất căng thẳng có ngày chết tới 8 - 10 con.
Trước tình hình trên, UBND xã Phước Nam kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bằng cách tận dụng các phế phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch làm nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc, chủ động di chuyển đàn gia súc từ nơi khô hạn đến khu vực còn nguồn thức ăn, nước uống, nên thả gia súc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi phát hiện gia súc bệnh, chết cần báo ngay cho chính quyền địa phương.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, từ đầu năm đến giữa tháng 4/2016 có 1.223 con gia súc bị chết. Trong đó, huyện Ninh Hải có 50 con bị chết, Bác Ái 64 con, Thuận Bắc 160 con và Thuận Nam 949 con.
Trước tình hình trên các địa phương đã chủ động di chuyển 5.396 con gia súc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho nhân dân về tình hình hạn hán nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Đồng thời, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú Y kiểm tra tình hình gia súc chết trên địa bàn và có phương án phù hợp để giúp người dân giảm bớt thiệt hại do hạn hán gây ra trên đàn gia súc.