Đêm chợ Viềng “bán rủi mua may”
Mỗi năm chỉ có một lần, một đêm duy nhất nên chợ Viềng tại Nam Định luôn khiến nhiều người háo hức tìm đến sau những ngày ăn Tết vui vẻ. Nghe nói, Nam Định trước kia có tới bốn chợ Viềng cùng họp một ngày nhưng nay chỉ còn lại hai chợ là chợ Viềng ở Nam Trực và chợ Viềng ở Vụ Bản. Nam Định có chợ Viềng, “một chợ hai phiên” nổi tiếng và vui vô cùng.
Mua cây cảnh ở chợ Viềng đêm mùng 7 tháng GiêngMua cây cảnh ở chợ Viềng đêm mùng 7 tháng Giêng |
Người Hà Nội thường đi từ chiều mùng 7 tháng Giêng âm lịch, chơi chợ Viềng từ 12 giờ đêm đến rạng sáng mùng 8 lại về mang theo bao thứ “may” mua được như cây cảnh, đồ cổ, đồ giả cổ, nông cụ và cả thịt bò tươi với niềm vui năm mới sẽ may mắn. “Một chợ hai phiên” chỉ họp duy nhất 1 lần trong năm nên lỡ phiên chợ là lỡ cả năm.
Chợ Viềng họp vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch nhưng người đi chơi đã đến từ tối hôm trước, họ thích nhất đi chợ vào ban đêm cho đến tờ mờ sáng. Phiên chợ Viềng giống như chợ âm phủ, mọi thứ mua bán vào ban đêm và đều mờ mờ tỏ tỏ. Hàng hóa được đem ra mua bán trước kia thường là những thứ đồ cũ trong nhà như cuốc xẻng, nồi niêu, bát đĩa, cho đến cả cây trồng.
Người bán mang những thứ cũ trong nhà đi bán với ý niệm “bán cái rủi đi”. Người mua cũng sẽ lựa chọn món đồ cũ nào đó ưng ý với ý niệm “mua cái may mắn”. Thú vị là cả người bán và người mua đều rất ít khi mặc cả. Vốn dĩ, đồ cũ bán được đã là tốt nên người bán chỉ nói mức giá vừa phải. Người mua thì biết là sẽ mua được thứ đồ cũ đôi khi là đồ cổ nên thích là mua và chỉ mặc cả cho có lệ. “Bán rủi – mua may” nhưng cả người bán và người mua đều rất vui và thỏa mãn.
Rút kinh nghiệm sau nhiều năm tổ chức, việc phân luồng giao thông tốt nên vào đến tận chợ Viềng vẫn không có tình trạng bị tắc kẹt xe. Chợ Viềng vẫn đông vui như xưa nay vẫn thế. Cây cảnh vô cùng nhiều và vô cùng đa dạng, từ cây bonsai, cây sâm đá nhỏ vài chục nghìn đến cả cây sanh tạo thế cầu kỳ vài chục triệu. Đồ đồng vẫn có từ chiếc cối giã trầu trăm ngàn đến chiếc mâm đồng tiền triệu. Lang thang trong khu vực bán đồ cũ để thấy cả một thời đã qua bỗng ùa về không đầy đủ khi thấy chiếc tivi vỏ đỏ, chiếc bàn là than cổ xưa cho đến cả cửa hiệu sách nhân dân vẫn giữ nguyên hình dáng cả nửa thế kỷ.
Đến chơi chợ Viềng, vì là phiên chợ thần linh nên người đi chơi chợ thường vào hai ngôi đền cổ ở chợ thờ Ngọc Hoa công chúa và thánh Triệu Việt Vương. Chợ họp vào sát tận cổng đền và cả xung quanh giếng đình. Người ta đến chợ Viềng chơi không hẳn là để mua được thứ gì quý hiếm mà để thấy, để ngắm. Nhưng rồi, khi ra về vẫn mua lấy thứ gì đó, ít thì cây chanh đào nhỏ xíu chi chít hoa tím, rồi cả ký thịt bò, người thì mua nguyên chiếc đuôi bò, người lại thích lá sách, người thì chọn cái yếm bò về nhúng dấm. Nhưng mua gì thì mua, khuôn mặt ai rời chợ cũng hớn hở với thứ mình tầm được.
Chợ Viềng với phong tục lâu đời nay đã trở thành nét văn hóa riêng có của đất Nam Định thu hút hàng nghìn người đến từ những nơi khác. Có người đi liền mười mấy năm vì nghe nói chợ Viềng phải đi mười hai năm liên tục mới giữ được may mắn. Chả biết ai kiểm chứng nhưng mà cả năm chỉ có một phiên chợ, nếu không đi coi như lỡ mất một năm rồi.