Đêm khai… “ấn” Đền Trần
Chiều ngày 23/2/2013 (tức 14/1 Âm lịch), tuyến đường dẫn vào Đền Trần ùn tắc dài cả km bởi dòng xe ôtô, xe máy, hai bên đường, hàng vạn người nườm nượt “đổ” về Đền Trần…
16h cùng ngày, đánh vật với đám đông, chúng tôi cũng có mặt tại khu vực Đền, lúc này, đã thấy nhiều du khách cầm trên tay các cánh Ấn. Dò hỏi, được một du khách “quen” chỉ chỗ, chúng tôi tiếp cận một bà chủ quán bán nước.
Đặt vấn đề mua Ấn, bà chủ quán sau một lúc đắn đo thì hỏi chúng tôi muốn mua bao nhiêu cánh Ấn và ra giá 100.000 đồng/Ấn, chúng tôi phân vân hỏi có phải là Ấn thật không thì bà này tiết lộ: Ấn này là do những người quen trong Đền lấy, họ đăng ký trước, nên cứ yên tâm…
Theo tìm hiểu của phóng viên, việc mua Ấn trước “giờ… thiêng” là khá dễ dàng, chỉ cần du khách chi tiền và tỏ ra kín đáo là có thể mua được. Hầu hết, những người bán đều khẳng định Ấn của họ là thật và được lấy bởi những người làm trong Đền.
Qua quan sát cho thấy, hình thức của những chiếc Ấn được bán trước giờ Khai Ấn đều không khác gì Ấn thật theo mẫu quy chuẩn của Ấn Đền Trần năm nay và cũng có kích thước, chất liệu, kiểu chữ, màu vàng rất giống Ấn thật.
Đem cánh Ấn đến Ban tổ chức hỏi thì được lý giải: Ấn Đền Trần chỉ được phát vào đêm khai Ấn từ đêm 14 tháng Giêng, những cánh Ấn đó không phải là Ấn được phát ra từ Nhà Đền, đó là những Ấn giả…
Một Chủ Từ nhiều năm gắn bó với Đền Trần cho biết: theo truyền thống, Ấn muốn linh thì nhất thiết phải được dâng sớ và có chủ lễ khấn kèm, còn không thì Ấn đó sẽ vô giá trị.
Ban tổ chức cho hay, năm nay, dự kiến sẽ phát ra là 50 vạn cánh Ấn và để tránh loại Ấn giả, chất lượng phôi ấn sẽ thống nhất là một loại giấy màu vàng. Năm nay, theo ước tính có 50.000 du khách về dự đêm hội Khai Ấn Đền Trần Nam Định.
Đến 21h30 phút, dòng người vẫn nườm nượp tiến về quanh khu vực đền Trần và đếm từng phút đến thời điểm quan trọng nhất của lễ hội.
Phía trong Đền, những người có giấy mời di chuyển vào phía trong, do cửa vào Đền hẹp nên tình trạng chén lấn, xô đẩy đã xảy ra.
Người dân đổ ào vào trong sau lễ Khai Ấn.
22h, dòng người đã chen chúc phía ngoài Đền, một số du khách lợi dụng nhà dân để băng vào phía trong khu vực gần sát Đền, tất nhiên kèm theo là phải “chi” tiền thì mới được vào.
Lúc này, lễ rước kiệu các vua Trần đã diễn ra quanh đền, cảnh xô đẩy chen lấn, người đi lễ ném tiền vào kiệu, tranh nhau nhặt tiền, đứng trên cửu đỉnh, hòm công đức, bờ tường của đền.
Hơn 23h, đoàn rước kiệu vào đến Đền Thiên Trường, kết thúc các nghi lễ, các lãnh đạo vào thánh điện chính thức khai ấn Đền Trần. Mặc Dù chỉ có đoàn đại biểu và những người có giấy mời vào được bên trong khu vực hành lễ, nhưng số lượng người vẫn rất đông.
Từ vòng ngoài, biển người bỗng dưng nổi sóng, người xô đẩy, người chen chúc nhau mong ghi lại những khoảnh khắc làm lễ và Khai Ấn, nhiều người đã trèo lên cả rào chắn bảo vệ chạy ùa vào.
Tiếng la hét, tiếng người khóc của người bị chèn ép, người mất của kêu ầm ĩ… tất cả đều hỗn loạn.
Sau khi khai ấn xong, Ban tổ chức đã mở cửa từ vòng ngoài cho những du khách thập phương tiếp tục vào thăm đền, dâng hương cầu lộc, cầu tài trong năm mới Quý Tỵ.
Kiên nhẫn nhích từng bước, sau gần 1 giờ đồng hồ chen chúc nhau, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy đều hồ hởi vì cuối cùng đã đến được cổng Đền.
Bên trong thật hỗn độn, người ta đè vai cưỡi cổ nhau để qua được cửa Đền, cửa ra vào vốn nhỏ, người ngoài đòi vào, người bên trong lấy được lộc tìm cách mang ra khiến nhiều người bị giẫm đạp, dòng người ứ đùn, khiến khu vực Đền Trần không có một chỗ trống và ngột ngạt.
Để tránh quá tải và làm giảm bớt “độ nóng”, Ban tổ chức liên tục dùng loa tuyên truyền cho người dân và du khách biết vào thời điểm 7h sáng ngày 24/2 mới phát Ấn.
Dù đã quá nửa đêm về sáng, nhưng lượng người đổ về Đền Thiên Trường ngày một đông.
Lễ hội ở Đền Trần, Nam Định thường diễn ra từ 13 – 15/1 Âm lịch, lễ hội mở đầu bằng lễ Khai Ấn bắt đầu từ giờ Tý (giữa đêm). Đây là một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mang tính biểu tượng, khát vọng về xã hội thái bình, thịnh vượng được lưu giữ từ bao đời nay. |
Hoàng Cường