Điêu đứng vì chơi hụi
Ảnh minh họa |
Trong số, nhiều nạn nhân của Trần Thị Oanh ở Thanh Chương đa phần là cán bộ hưu trí, viên chức, nông dân, công nhân, thậm chí là có cả những hộ nằm trong diện nghèo. Trong số nạn nhân của chủ hụi này có bà Hà Thị H., đây là hộ nghèo ở địa phương. Bà H. kể lại, do có quen biết nên khi thấy Oanh mở đường dây hụi, bà đã mang số tiền 15 triệu đồng, tích cóp từ nhiều năm qua đến nhà Oanh tham gia chơi hụi.
Thời gian đầu, để lấy niềm tin cho người gửi tiền bà H. cũng như nhiều nạn nhân khác được Oanh chi trả tiền lãi hàng tháng rất đầy đủ. Theo đó, cứ góp 1 triệu đồng thì người chơi được trả 120 nghìn đồng tiền lãi ngay sau khi tham gia. Tuy nhiên, đối với trường hợp của bà H. chỉ được thời gian đầu, đến tháng thứ 5 thì Oanh tuyên bố́ vỡ nợ...
Tại địa phương, Trần Thị Oanh là chủ hụi nổi tiếng vì tiền trả lãi cao, đều và sòng phẳng. Do hám lợi, không ít người đã tham gia vào đường dây này. Người ít dăm triệu, người nhiều lên đến cả hàng trăm triệu đồng. Thậm chí, có người còn rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng, cắm “sổ đỏ” để tham gia đường dây hụi do đối tượng này đứng đầu.
Khi nghe tin, Trần Thị Oanh tuyên bố vỡ nợ, nhiều nạn nhân đã kéo đến nhà Oanh, gây áp lực nhằm lấy lại số tiền mà họ đã đóng vào. Không lấy được tiền, một số người cạy cửa lấy tài sản, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của nhiều nạn nhân công an huyện Thanh Chương đã triệu tập Trần Thị Oanh để làm rõ vụ việc. Tại đây, bước đầu đối tượng này thừa nhận đã vỡ hụi, mất khả năng chi trả tiền cho các con hụi. Theo Oanh, tổng số tiền hụi mà người chơi góp lại là khoảng hơn 8 tỷ đồng.
Hiện, công an huyện Thanh Chương đang điều tra, xác minh làm rõ vụ vỡ hụi tương đối lớn này. Sự việc này, lại gióng thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người khi còn hám lợi, đua theo các đường dây chơi hụi, để rồi tiền mất, tật mang.