Điều giản dị…
NHNN trao hơn 1000 suất quà Tết cho đồng bào và chiến sỹ huyện Bát Xát | |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ấm áp nghĩa tình xuân Đinh Dậu |
“Đấy, ông ấy đứng ở giữa ấy, người đã cùng đồng bào mình gặt lúa, làm đường mấy năm trước khi được Trung ương cử về đây học. Từ đó đã 4 năm rồi, cứ gần đến năm mới là ông ấy lại về vui Tết với bà con mình, cùng chăm lo cho người nghèo, chiến sỹ của xã mình và các xã khác nữa” - một bà mẹ người H’Mông kể tôi nghe về chương trình “Nghĩa tình xuân”. Đứng bên cạnh mẹ, đôi mắt trong veo của em bé người H’Mông mở to như cố gắng ghi nhớ hình ảnh của cái Tết ấm no, ghi nhớ người đã mang cái Tết đến cho em - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú.
Giọng bà mẹ người H’Mông vẫn đều đều, “năm đầu tiên đến với xã Y Tý mình, ông thấy dân mình nghèo quá, chiến sỹ biên phòng quê mình khó khăn, gian khổ quá, thế là ông ấy huy động cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng ủng hộ đồng bào, ủng hộ chiến sỹ biên phòng”. Đủ các nhu yếu phẩm từ chăn, áo, đến thực phẩm như đường, cá khô, nước mắm… mỗi người ủng hộ một ít, mỗi thứ một tý để đồng bào bớt khổ. Các em nhỏ có cái chăn ấm để đắp, đồng bào có thêm con cá để ăn, người chiến sỹ biên phòng cũng có thêm cái áo ấm để chống lại cái lạnh thấu xương của vùng núi phía Bắc.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên đoàn công tác trao 200 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Y Tý - Lào Cai |
Từ cái Tết chia sẻ đầu tiên ấy, đến nay đã 3 cái Tết ông ấy về chung vui với bà con, với các chiến sỹ nơi biên thùy. Chặng đường 3 năm chương trình “Nghĩa tình xuân” đã đi, hàng ngàn suất quà, nhiều tỷ đồng nghĩa tình đã được trao để hỗ trợ người dân, hỗ trợ các em nhỏ, các chiến sỹ biên phòng của huyện Bát Xát mỗi dịp Tết đến xuân về.
Câu chuyện của hai mẹ con người H’Mông khiến tôi chợt nhớ đến hình ảnh Phó Thống đốc Đào Minh Tú khi còn ở văn phòng NHNN Việt Nam cách đây hơn chục năm. Trách nhiệm và nhiệt tình, ông cùng các cán bộ Công đoàn NHNN Trung ương miệt mài khiêng từng thùng quà đi qua con đường đầy sỏi đá để vào xã Liệp Tè, Thuận Châu - Sơn La. Khi vào xã trao quà an sinh cho người dân nơi đây, ông có ghé thăm trường học của xã, thấy các em nhỏ trong xã Liệp Tè ăn bữa trưa chỉ có cơm trắng với canh rau, ông đã không ngần ngại trích tiền lương của mình để tặng các cháu 5 triệu đồng (một số tiền khá lớn lúc đó) mong bữa cơm của các em có thêm con cá khô.
Nhắc lại chuyện xưa, Phó Thống đốc cười: “Thấy các em vui, bà con vui là mình vui rồi. Bát Xát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, còn nhiều khó khăn, vất vả lắm, chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sỹ là vinh dự và trách nhiệm của mỗi cán bộ ngân hàng chứ đâu phải riêng ai. Chỉ mong những phần quà nhỏ bé hôm nay sẽ giúp đồng bào, chiến sỹ có một cái xuân ấm áp hơn nơi biên giới, giúp các em nhỏ vùng cao có điều kiện tốt hơn để học tập và sinh hoạt, để người dân nơi đây yên tâm lao động...”.
Trong hai ngày 13 và 14/1/2017, NHNN Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã tổ chức chương trình Nghĩa tình xuân, thăm và tặng quà cho người nghèo, cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng tại 3 xã Y Tý, A Mú Sung, Tòng Sảnh của huyện Bát Xát, Lào Cai. Tham dự chương trình có Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú, cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn NHNN Trung ương, lãnh đạo một số vụ, cục NHNN, đại diện các NHTM cùng đông đảo bà con nhân dân, đại diện chính quyền xã Bát Xát. Hơn 1.000 suất quà Tết trị giá 500.000 đồng/suất quà đã được trao tận tay cho người dân các xã. Phó Thống đốc và các thành viên trong đoàn đã trao 663 phần quà cho các hộ nghèo xã Y Tý, 252 phần quà cho các hộ nghèo xã Tòng Sảnh và 166 phần quà cho các hộ nghèo xã A Mú Sung. Đoàn cũng đã trao tặng các chiến sỹ đồn biên phòng Y Tý 200 triệu đồng, đồn biên phòng A Mú Sung 50 triệu đồng; tặng Quỹ người nghèo huyện Bát Xát 50 triệu đồng. Đặc biệt, đoàn cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Trường mầm non Y Tý. |
Trong câu chuyện với đồng bào, với chiến sỹ, Phó Thống đốc luôn nhắn nhủ: Bà con nên sinh đẻ có kế hoạch để có điều kiện chăm sóc các cháu nhỏ được tốt hơn. Cũng nên cố gắng lao động, tăng gia sản xuất đồng thời tiết kiệm chi tiêu để nhanh chóng thoát nghèo. Hiện nay, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn có những nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp nhằm tiếp sức giúp bà con chăn nuôi trâu, bò, ngựa, hay mở rộng diện tích cây trồng... để nâng cao đời sống. Bà con nên mạnh dạn tìm đến nguồn vốn ngân hàng để nhanh chóng thoát nghèo. Với những người chiến sỹ, ông luôn thăm hỏi gia đình, động viên và nhắc nhở những người lính nâng cao sức khỏe chắc tay súng bảo vệ nhân dân, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Không giấu nổi niềm vui, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát - ông Hoàng Đăng Khoa cảm ơn tấm chân tình mà đoàn cán bộ ngân hàng đã dành cho các hộ nghèo, các chiến sỹ huyện Bát Xát: “Người nghèo, chiến sỹ của Bát Xát năm nay lại vui đón xuân rồi. Phần quà tuy nhỏ nhưng nó giúp người nghèo, chiến sỹ Bát Xát có thêm tấm bánh, cân thịt, thêm manh áo mới để chung vui khi xuân về. Và hơn hết, nó cũng giúp cho huyện nghèo Bát Xát đỡ một gánh lo khi nhân dân, chiến sỹ đều được đón xuân trong không khí vui tươi, đầm ấm”.
Vị lãnh đạo huyện còn hồ hởi thông tin thêm cho chúng tôi, hiện nay Bát Xát cũng đã xây dựng được những thương hiệu riêng của địa phương mình. Đó là miến đao Thành Sơn, là rượu San Lùng, là gạo Séng Cù, là chè Bát Tiên… với những thương hiệu này, con đường thoát nghèo bền vững của Bát Xát đã dần hiện hữu.
Sương đã giăng trắng núi rừng với từng đợt gió lạnh thấu xương. Thế nhưng đôi mắt trong veo của cô bé H’Mông vẫn ấm áp lạ thường. Ánh mắt ấy đong đầy tình cảm mà người dân Y Tý dành gửi tặng những cán bộ ngân hàng đã về chung vui với bản làng. Bên ánh lửa bập bùng, những giai điệu như say hơn, những lời ca như ngọt hơn nhưng hơn tất cả là sự nồng ấm của tình người, của sự sẻ chia.
Nhìn bà con vùng cao nâng niu từng túi quà, bà Hoàng Mỹ Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn NHNN Trung ương không giấu được niềm vui: “Tận mắt thấy tình cảm của cán bộ ngân hàng mình đến đúng địa chỉ, trợ giúp thiết thực cho bà con là hạnh phúc của những người làm chương trình. Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách mà hàng ngàn cán bộ ngân hàng đặt lên vai chúng tôi. Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng nó chứa đựng tình cảm, công sức lao động của bao cán bộ ngân hàng trong đó…”.
Được biết, từ đầu năm 2016 đến nay, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp, ủng hộ các quỹ an sinh xã hội như: Quỹ tình nghĩa Ngân hàng; Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ủng hộ các hoạt động xã hội – từ thiện dành cho trẻ em; Đóng góp kinh phí xây dựng các công trình kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, vận động hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai... với tổng số tiền gần 1.872 triệu đồng. Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các CĐCS trực thuộc đã tham gia các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 1.839 triệu đồng, trao tặng tiền xây phòng lớp học tại Trường mầm non Côn Minh, Na Rì, Bắc Kạn trị giá 451 triệu đồng và kêu gọi các đơn vị hỗ trợ 150 triệu đồng; xây 7 nhà mái ấm tình thương trao tặng các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại Hà Tĩnh trị giá trên 210 triệu đồng; thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại tỉnh Quảng Bình 100 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2016), Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã thăm hỏi, động viên 32 cán bộ đang công tác tại NHNN Trung ương bản thân là thương binh, con liệt sỹ với mức chi 500.000 đồng/người. Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà 5 gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tràng Tiền, Hà Nội, với số tiền 7,5 triệu đồng. |