Điều tốt đẹp ở phía trước!
Liên tiếp trong những tháng ngày gần đây, ở nhiều địa phương thuộc miền Trung và duyên hải Nam Trung bộ nước ta đã phải gồng mình chống đỡ các cơn bão với sự “càn quét” vô cùng lớn. Cơn bão nào qua đi cũng gây nên những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Đêm nhạc “miền Trung yêu thương”
Xem tivi, đọc báo… không khỏi xót xa khi chứng kiến những ngôi nhà của người dân đổ sập, đường phố ngổn ngang cây cối, ruộng vườn phủ kín một màu trắng của nước…
Trước thực tế buồn đau đó, cả nước lại hướng về các địa phương bị bão lũ ngang qua với lòng thương cảm và sẻ chia sâu sắc. Sống trên cùng một dải đất hình chữ S, người Việt Nam vẫn đùm bọc nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn để làm sáng hơn truyền thống và đạo lý tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”.
Các tổ chức, cơ quan, cá nhân, tập thể… ở khắp cả nước sẽ lại chung tay mở các đợt quyên góp để xua tan nỗi đau, xóa mờ mất mát. Mỗi một hành động, nghĩa cử dù của tập thể, cá nhân với quy mô lớn hay nhỏ thì tựu trung đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc…
Nhiều người vẫn nghĩ rằng những người nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, là các “ngôi sao”… họ luôn thờ ơ với thế giới bên ngoài, chỉ biết “cháy” hết mình trên sân khấu để nhận về những khoản “cát-sê” khủng rồi tậu nhà lầu, xe hơi bạc tỷ.
Nhưng đó là cái nhìn của bề nổi, thực chất thì chứng kiến cảnh nhân dân gặp muôn vàn khó khăn bởi bão lụt, họ cũng đau đớn lòng. Và tất nhiên, họ đã có những hành động thiết thực để chứng minh rằng công chúng đôi khi đã quá “định kiến” với họ.
Bằng chứng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà mới đây đã tổ chức đêm nhạc “miền Trung yêu thương” tại một phòng trà ở TP.Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như: Quang Lê, Quang Linh, Tuấn Hưng, Hiền Thục, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Thái Trinh, Đào Bá Lộc, V.Music… Tất cả đã vận động mọi người ủng hộ đồng bào bị bão lụt.
Số tiền bán vé và tiền ủng hộ của khán giả, các nghệ sĩ tham gia chương trình thu được 320 triệu đồng. Và số tiền này đã được chuyển tới người dân một số tỉnh vừa trải qua bão lũ.
Lại xúc động và ấm áp hơn nữa là việc ca sĩ Siu Black đang trong khó khăn vì những khoản nợ; nhưng “họa mi núi rừng” đất Tây Nguyên sau khi giành danh hiệu “Bài hát yêu thích tháng 9”, đã dành 20 triệu đồng tiền thưởng của mình để san sẻ nỗi mất mát với người dân vùng lũ Quảng Bình. Như vậy mới thấy được rằng, tình người trong xã hội hiện đại ở nước ta không có khoảng cách.
Trong nỗi đau, sự mất mát của đồng loại, lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ đã vang lên nhưng không nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống cá nhân; mà đó là ánh mắt sẻ chia, cảm thông sâu sắc giữa con người với con người để hướng về những điều tốt đẹp phía trước…
Phạm Huy