Độc đáo Thác Voi
Ảnh minh họa |
Chuyện kể vào thuở xa xưa, vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng có người con gái rất đẹp. Mỗi khi nàng cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai tù trưởng làng kế bên. Cả hai đã trao lời hẹn ước nên duyên chồng vợ, song chàng phải lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về.
Người con gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng mà trước kia họ từng hò hẹn, cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa. Tiếng hát khiến loài chim B'ling xúc động. Chúng rủ nhau bay đi thật xa để dò la tin tức rồi về báo cho nàng biết là chàng đã hy sinh ngoài chiến trường. Nhưng cô gái không tin.
Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi nghe nàng hát bấy lâu nay cũng phủ phục hóa đá lặng câm. Bỗng trời đất rung chuyển, khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy, tung bọt trắng xóa.
Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Người K'ho bèn đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa đá trước tình yêu nồng nàn, son sắt.
Thác Liêng Rơwoa hay còn gọi là Thác Voi nằm cách thành phố Đà Lạt 25km về hướng Tây Nam. Với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m, nằm giữa một không gian mang vẻ đẹp hoang sơ, Thác Voi từng được TripAdvisor bình chọn là một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á.
Từ năm 2001, Thác Voi được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia. Trong những ngày tháng 4 này, khi Đà Lạt vẫn phải chịu một mùa hè oi bức bất thường, thì Thác Voi càng được xem là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn.
Thác Voi nằm không xa khu dân cư, nhưng lại mang vẻ hoang dã đến bất ngờ. Cạnh thác, là chùa Linh Ẩn uy nghiêm, đồ sộ thấp thoáng sau những rặng cây rừng, vườn cây cà phê bạt ngàn đang cho hoa trắng xóa khiến cho cảnh quan quanh thác càng thêm hấp dẫn.
Điều thú vị hơn, đến Thác Voi, nếu muốn có cái nhìn toàn cảnh, du khách không bắt đầu từ đỉnh, mà phải chinh phục xuống tận chân thác. Bởi từ đỉnh xuống chân thác có khoảng 145 bậc thang, đan xen trong những lối đi quanh co với đất đá, cây cối um tùm, ầm ầm tiếng thác đổ bên tai, y hệt cảnh tượng thường gặp trong những bộ phim thám hiểm rừng già ở châu Phi.
Ngay khi vừa xuống chân thác, du khách sẽ nhanh chóng nhận ra cái ý nghĩa của tên gọi Thác Voi, bởi những tảng đá nhấp nhô phủ đầy cỏ dại mang hình thù tựa như những chú voi chen nhau tắm suối. Từ dưới chân là dòng nước cuộn chảy qua các ngóc ngách đá, nhìn lên bạn sẽ có góc nhìn đẹp nhất về dòng thác cao tựa một bức tranh sơn thủy. Phía sau dòng thác là những hang sâu kỳ thú: hang Dơi, hang Gió... vi vút phát ra những âm thanh kỳ lạ hòa lẫn trong tiếng thác đổ ì ầm, bất tận.
Hiện nay, do không được quan tâm đúng mức, cảnh quan Thác Voi ngày một xuống cấp. Xung quanh khu vực thác các dịch vụ đi kèm cũng rất èo uột với một vài ki - ốt bán hàng lưu niệm. Thác Voi thực sự là một trong những điểm tham quan độc đáo của Đà Lạt. Một ngọn thác bí hiểm được cất giấu trong chốn rừng sâu hoang dã và đang có nguy cơ bị lãng quên...?