Dọc ngang một quyết định!
Mấy ngày nay, “cư dân mạng” đã tỏ ý bức xúc với thông tin một học sinh hệ trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh vì bỏ diễn văn nghệ nên bị nhà trường ra quyết định… đình chỉ học. Thông tin “giật gân” này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên nhiều diễn đàn, tờ báo điện tử… Thời đại “công nghệ số” là vậy, mọi thông tin được lan truyền với “tốc độ ánh sáng”!
Bà Lê Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp)tại buổi trả lời báo chí ngày 21/1 (nguồn: Công an TP. HCM)
Xin được đi vào thẳng câu chuyện này. Ngày 20/1/2015, em Nguyễn Thị Tuyết Linh (học sinh lớp 11A1) trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) nhận quyết định đình chỉ học vì không tham gia hội diễn văn nghệ của trường.
Quyết định của nhà trường quản lý Tuyết Linh khi được đưa lên mạng, ngay lập tức đã tạo nên “cơn sốt” vì nhiều người cho rằng, lý do buộc em Linh thôi học chỉ vì không tham gia văn nghệ là… quá đáng và mạnh tay trong khi Tuyết Linh học khá, đạt học sinh tiên tiến, chăm ngoan (nhà trường đã xác minh điều này là đúng). Bởi vì thế, nhiều người có ý chỉ trích nhà trường đã nặng tay với học sinh vì chỉ phạm lỗi nhẹ như vậy mà cũng bị đình chỉ học!
Tuy nhiên, trước một vấn đề “bé” nhưng dễ “xé ra to” như sự việc của Tuyết Linh, cần phải có cái nhìn đa chiều để thẩm định trắng – đen. Một tờ báo điện tử chính thống (chuyên sâu về giáo dục) cho biết, quyết định buộc thôi học đối với em Tuyết Linh là một quyết định thật. Thế nhưng, theo Hiệu trưởng nhà trường, đó là quyết định chỉ mang tính hình thức và có tác dụng răn đe, giáo dục học sinh.
Thực tế, Tuyết Linh có 2 lần bỏ diễn văn nghệ theo yêu cầu của nhà trường trong tháng 1/2015 (dù trước đó vẫn đi tập luyện và không có ý kiến gì về việc “bỏ diễn”). Hiệu trưởng nhà trường nhận định, biểu hiện của em Linh ở trên là mất kỷ luật, vì thế cần phải có biện pháp, cách thức giáo dục, răn đe thích hợp.
Về quyết định đình chỉ học nữ sinh Tuyết Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đây hoàn toàn chỉ là một biện pháp “chỉnh đốn” học sinh, vì quyết định hoàn toàn không có ngày ký của Hiệu trưởng, thời gian kỷ luật học sinh… nên ai tinh ý sẽ nhận ra điều này. Gia đình em Tuyết Linh mới đây cũng đã đến trường làm việc về vấn đề này với lãnh đạo nhà trường và thừa nhận quá vội khi đưa chuyện em Linh lên các diễn đàn mạng, mà chưa có sự tham khảo ý kiến về phía nhà trường.
Hiện tại, Tuyết Linh vẫn đi học bình thường và đã được nhà trường yêu cầu viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm những khuyết điểm vừa xảy ra.
Thời đại này, các giá trị ở “thế giới mạng” nhiều khi khó định hình. Và có một thực tế, không ít người đã có thái độ, tâm lý “quy chụp” vội vàng như câu chuyện của học sinh Tuyết Linh nói trên (tức là đa số lên án nhà trường đã xử lý nặng học sinh). Nghĩ đến những người mang tâm lý lên án ấy, tôi lại nhớ tới 1 trong 14 điều răn của Đức Phật, đó là “khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết”!
Hoa Quỳnh