Dự báo CK: Sự tích bệnh "nói mà không hiểu đang nói gì"
Dưới đây là một nghiên cứu rất nghiêm túc và vang danh thiên hạ đã 80 năm của Alfred Cowles; mới tìm lại được nay thấy có nghĩa vụ cung cấp cho thị trường nhằm giúp tránh những “cái chết thương tâm” của nhân dân đánh “chứng” anh hùng do bị dắt vào bụi rậm có phục kích…
Cowles (1891-1984) có công lao cực lớn trong lịch sử kinh tế học hiện đại với việc đóng góp rất lớn sáng lập ra tạp chí Econometrica lừng lẫy luôn ở vị trí số 1 trong các tạp chí kinh tế học thuật toàn cầu, và Hiệp hội Kinh tế lượng (Econometric Society).
Mấy dòng về Cowles lưu tại website của Yale: http://cowles.econ.yale.edu/archive/people/directors/cowles.htm
Ông cũng là người sáng lập ra Cowles Commission for Research in Economics có nguồn gốc đặt ở University of Chicago – nơi anh Ngô Bảo Châu đang dạy hiện nay – và ủy ban này có điều đặc biệt như số phận trao cho: Hầu như tất cả các kinh tế gia được nhận giải thưởng Nobel đều chung một lịch sử đã từng làm việc với Cowles Commission - Điều này để nói rằng, hãy tin rằng thế giới này tồn tại những elite circle quyền lực.
Nghiên cứu của Cowles đã mở đường cho hàng ngàn nghiên cứu khoa học đứng đắn, nghiêm túc chỉ ra rằng các thể loại tư vấn chứng khoán, ý kiến ý cò, xui nọ xui kia, phân tích kẻ ngang kẻ dọc, vạch xanh vạch đỏ, cổ cánh đầu vai đùi… cũng chỉ có tác dụng tương đương với tung đồng xu sấp-ngửa mà thôi.
Rất nhiều tay môi giới ở Mỹ, Âu đã dùng cả mớ giấy in, viết tay, mực đủ loại màu, và những sơ đồ gây loạn thị… rốt cục cũng chỉ cố để tạo ra hiệu ứng bầy đàn và niềm tin rằng: “Lời tôi đang nói là đáng tin nhất.”
Việc ấy để làm gì? Thu tiền môi giới, tư vấn. Thậm chí có khi xung đột là để bán được mớ hàng khê bốc mùi trong kho, vốn là giấy không bán được là chết!
Cái thời kỳ “ăn lông ở lỗ” chứng khoán ấy đã trôi qua ở Mỹ tới gần 1 thế kỷ rồi, và nhờ những bộ óc tuyệt vời như Cowles, nhân dân những nơi ấy không phải mắc lại những sai lầm cổ điển ấy nữa. Thế nhưng, điều đó không có gì đảm bảo là sẽ không xảy ra ở những nơi xa xôi, chậm phát triển hơn.
Nói thêm để rõ, Cowles là một “đại gia” công nghiệp thực sự, nắm vô vàn cổ phiếu đường sắt từ đầu thế kỷ XX lúc đó sinh lợi rất ngon. Sau này, ông dành thời gian phụng sự việc phát triển kho tàng kiến thức kinh tế cho nhân loại, một cách trả lại tài sản xứng đáng và cực kỳ văn minh.
Phương Thảo (sưu tầm)