Du lịch văn hóa tâm linh đầu năm
Tết đến xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng mới tốt đẹp. Vào dịp đầu xuân năm mới, nhiều ngư dân ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long có phong tục đi lễ chùa Quán Âm Phật Đài (còn gọi là chùa Bà Nam Hải) tại phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu – Bạc Liêu). Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi ngư dân ven biển.
Cổng tam quan Quán Âm Phật Đài ở Bạc Liêu |
Những ngày này, đường về Khu du lịch Quán Âm Phật Đài tấp nập những dòng người hành hương từ khắp nơi về cúng dường. Cảm nhận đầu tiên khi đến đây là không khí mát mẻ do gió từ biển thổi vào liên tục va đập vào những dãy đước, sú vẹt, cùng các hàng dương tạo thành những tiếng kêu rất lý thú.
Trong không gian uy thiêng tĩnh lặng giữa khoảng sân rộng mênh mông, tượng Phật Bà cao 11m thật uy nghi, đứng sừng sững trên đài sen hồng mặt hướng ra biển mà theo nhiều người cho rằng để đón nhận ánh hào quang của mặt trời. Chúng tôi bắt gặp khá nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây thắp hương, mang nhiều lễ vật đến cúng dường như để tìm lấy sự bình yên thanh thản trong tâm hồn để trút bỏ những trở trăn, bon chen, danh lợi của cuộc đời.
Cũng theo suy nghĩ của nhiều ngư dân vùng biển, Phật Bà Nam Hải luôn chở che và giúp họ làm ăn thành đạt.
Khu du lịch này được đánh giá là một công trình kiến trúc – văn hóa – tâm linh nổi bật nhất ở Bạc Liêu, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan, cầu nguyện. Theo thông lệ từ xưa, lễ hội Vía Bà diễn ra từ ngày 22 – 24/3 Âm lịch với nhiều hoạt động như: Lễ cầu quốc thái dân an, Phật tử dâng hương cầu an, tế anh hùng tử sĩ, thỉnh thánh, thuyết pháp, ngoài ra còn có chương trình văn nghệ, hát bội, cải lương, hát đờn ca tài tử…
Quán Âm Phật Đài được xây dựng từ năm 1967 nhưng lúc này còn rất hoang sơ, đến năm 1973 mới được trùng tu với quy mô lớn hơn. Năm 2004, Quán Âm Phật Đài được xây dựng lại trên diện tích 25.000m2 tại vị trí cũ của tượng đài với nhiều hạng mục kiến trúc mỹ quan: Chánh điện, nhà chư tăng, nhà khách, nhà lưu niệm sân lễ đức Quán Thế Âm, cảnh Quan và Phật tích… kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng.
Cổng vào của Khu du lịch Quán Âm Phật Đài có lối kiến trúc cổng tam quan xưa. Hai bên lối vào là hai dãy nhà rộng lớn được xây theo kiến trúc của các ngôi chùa cổ. Gian chánh điện để thờ các vị Phật, đặc biệt là tượng Phật ngàn tay, ngàn mắt.
Du khách còn ngạc nhiên hơn khi tận mắt chứng kiến những chiếc lư đồng, chân đèn khổng lồ bằng gỗ quý. Toàn bộ xà đỡ, bộ cột, các cánh cửa cũng làm bằng vật liệu quý hiếm. Trước chánh điện có khá nhiều bức tượng biểu tượng cho sự oai linh lẫn nét mềm mại của giới cầm, kỳ, thi, họa.
Năm 2013 Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã khởi công phần móng công trình xây dựng Núi Quán Âm tại Quan Âm Phật Đài theo thiết kế Núi Quán Âm cao 45m, rộng 90m và chiều ngang 45m, với kinh phí khoảng trên 100 tỷ đồng. Núi Quán Âm là một công trình kiến trúc mang giá trị nghệ thuật đậm nét văn hóa Phật giáo, sẽ tạo dấu ấn đặc sắc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Những ngày Tết đến xuân về, khoảnh khắc năm mới, mọi người lại rủ nhau hành hương đi lễ chùa, hái lộc cầu may và cúng dường. Anh Trần Văn Thành ngư dân làm nghề biển xã Trung Bình (huyện Long Phú – Sóc Trăng) cho rằng: “Ngư dân làm nghề biển tin rằng, đi lễ chùa Quán Âm Phật Đài đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh.
Về nơi cửa phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn”.
Tại nhà lưu niệm sân lễ chúng tôi tiếp đoàn hành hương đến từ tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Kim Hiền (72 tuổi) ngụ tại xã Long Toàn (Duyên Hải) cho biết: Hơn chục năm gần đây, Tết Nguyên đán, gia đình tranh thủ thời gian đến viếng “Mẹ Nam Hải” để cầu mong gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt…”.
Còn gia đình anh Trần Văn Luận đến từ miệt biển huyện Thạnh Phú (Bến Tre) sống bằng nghề biển bảo rằng: Nhiều ngư dân vùng biển, Phật Bà Nam Hải luôn chở che và giúp chúng tôi làm ăn thành đạt. Những năm gần đây, sau chuyến biển cuối năm, dù có bận rộn mấy, gia đình cũng sắp xếp công việc đến đây thắp hương, cầu mong “Mẹ” phù hộ mưa thuận gió hòa, may mắn an tâm ra biển khơi đánh bắt trúng mùa.
Mấy mươi năm qua, đi lễ Quán Âm Phật Đài Bạc Liêu đầu năm là một nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam, sống nghề biển. Nhiều người nói rằng, mỗi khi đến chùa cầu nguyện, trong mùi trầm hương, trong tiếng chuông chùa là lòng họ thấy bình yên và thanh thản hơn rất nhiều khi nghĩ về một năm mới với những điều an lành, hạnh phúc.