Đừng im lặng trước nỗi đau con trẻ
Trong thời gian qua, hàng loạt các vụ ấu dâm liên tiếp xảy ra mà trong đó trẻ em luôn là nạn nhân bị tổn thương trực tiếp và nặng nề nhất. Theo con số thống kê, 90% người xâm hại tình dục trẻ em là hàng xóm, họ hàng, người thân quen. Như vậy, nhiều trẻ em đang bị xâm hại tình dục ngay ở những nơi được cho là an toàn nhất.
Không thể im lặng trước tình trạng trẻ em bị lạm dụng ngày càng nghiêm trọng |
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Hồng Lan cho biết, trong những năm gần đây, số vụ và số trẻ em bị xâm hại tình dục có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Một số vụ xảy ra trong thời gian dài mới bị phát hiện, nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục có cả những em bé còn ít tuổi. Kẻ xâm hại tình dục trẻ em đa phần là những người quen của trẻ, thậm chí là cha dượng, cha đẻ.
Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục (số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%). Con số này khiến cho chúng ta cảm thấy đau lòng và đòi hỏi phải có những hành động quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này.
Xã hội ngày càng phát triển thì việc tiếp cận với những ấn phẩm đen, đồi trụy càng dễ dàng, điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Trong mỗi con người chúng ta, những người có lương tâm đều cảm thấy đau lòng khi chứng kiến việc trẻ em bị xâm hại tình dục. Nạn nhân của những vụ ấu dâm đều là những đứa trẻ còn rất nhỏ, hầu hết chưa có sức mạnh và ý thức để tự bảo vệ bản thân.
Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ, việc xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là nỗi đau của chính nạn nhân mà còn là nỗi đau của cả gia đình và xã hội. Nhưng nỗi đau này còn nhân lên gấp bội khi những người biết việc này lại im lặng vì nhiều lý do khác nhau. Thế nhưng họ đâu có hiều chính sự im lặng này là tiếp tay cho kẻ ác tiếp tục phạm tội và những đứa trẻ vô tội phải sống suốt cuộc đời trong sự sợ hãi, khủng hoảng. Nói chính xác thì sự im lặng của người lớn chính là đồng tình với kẻ xâm hại, với ấu dâm, với tội ác.
Xin đừng im lặng bởi sự im lặng này thật sự tàn độc đối với con trẻ. Xin đừng im lặng bởi sự im lặng này đang tiếp tay cho kẻ ấu dâm tiếp tục làm điều ác. Tiếng khóc hàng đêm và nỗi kinh hoàng của các em bé khiến chúng ta không thể vô cảm và khi con trẻ nói rằng: "Mẹ đừng rút đơn vì con không muốn chú ấy lại làm các em khác bị đau như con", nó không chỉ là xót xa mà sẽ là tủi nhục cho người lớn chúng ta vì quyền lợi vật chất hay chỉ vì danh dự hão huyền lại quên đi hay giả vờ quên đi nỗi đau của con trẻ. Chúng ta hãy lên tiếng, hãy bảo vệ trẻ em và những kẻ ấu dâm phải bị pháp luật trừng trị.
Theo nhà văn Hoàng Anh Tú - người từng được biết đến với vai trò là anh Chánh Văn của báo Hoa học trò trong nhiều năm đã nói: “Tôi phẫn nộ! Thực sự là phẫn nộ. Nhưng rồi sau đấy là hoang mang và sợ hãi. Khi mà vụ ở Vũng Tàu phải chờ Chủ tịch nước lên tiếng, vụ ở Hà Nội phải chờ Phó Thủ tướng lên tiếng... Là một người cha, tôi nghĩ nhiều cha mẹ khác cũng như tôi, hẳn đều đang vô cùng hoang mang và sợ hãi. Những đứa trẻ của chúng ta đang không an toàn”.
Gần đây, 3 vụ xâm hại tình dục trẻ em đã được đưa ra ánh sáng nhờ vào sự lên tiếng của gia đình, của cộng đồng và sự phán xét công tâm của pháp luật. Điều đó một lẫn nữa khẳng định chúng ta không im lặng trước nỗi đau, chúng ta dám lên tiếng bảo vệ trẻ em bị xâm hại và khi vụ việc được đưa ra ánh sáng mọi người sẽ tin rằng sự công bằng luôn được thực thi.
Các bậc phụ huynh nên làm gì? Việc dạy dỗ con em chúng ta những kiến thức cơ bản về tình dục dường như vẫn còn trở ngại bởi mỗi lứa tuổi lại có một bậc kiến thức khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc chỉ dạy cho con cái chúng ta hiểu và nắm rõ về những vùng nhạy cảm trên cơ thể con là điều cần thiết cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, chúng ta cần trang bị cho con những kỹ năng, phản xạ khi gặp phải kẻ xấu có ý sàm sỡ, cũng sẽ giúp con phòng tránh điều đáng tiếc. |