Giả công an hù dọa công an thật
Ảnh minh họa |
Trước đó, vào đêm ngày 30/4, Thương ngồi nhậu trước một quán bar trên đường Ba Tháng Hai, phường 1, TP. Đà Lạt. Trong lúc cãi vã với nhóm thanh niên đang nhậu trong quán, Thương rút giấy chứng minh công an nhân dân ra để thị uy.
Khi Tổ tuần tra an ninh trật tự của Công an TP.Đà Lạt đến, Thương đưa thẻ “Điều tra viên cao cấp” và lớn tiếng: “Các anh không đủ tư cách làm việc với tôi”. Công an Đà Lạt đã phối hợp với Cảnh sát 113 Công an Lâm Đồng đã giữ đối tượng này và đưa về trụ sở công an thành phố để làm rõ.
Tại trụ sở Công an TP. Đà Lạt, Thương xuất trình chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên Lê Thương, sinh ngày 4/4/1990, thường trú Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, trong khi giấy chứng minh công an nhân dân cấp tá mà Thương mang ra thị uy, lại mang Lê Thanh Quân, sinh ngày 4/4/1976, đơn vị PC14 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội.
Bước đầu, Thương khai đang tạm trú ở phường 10. TP. Đà Lạt và hiện làm việc tại một tiệm photocoppy trên đường Bùi Thị Xuân, phường 2. Đối tượng này cũng thừa nhận tự làm giả giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Lê Thanh Quân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra hành vi giả mạo công an và làm giả giấy chứng minh công an để xử lý Thương theo pháp luật.
Tại một vụ án khác đối tượng Bùi Anh Tuấn (30 tuổi, ở xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) cũng bị điều tra, xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu công an xác định Tuấn đã giả mạo là cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một cán bộ công an.
Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 4, Tuấn quen với anh Công, cán bộ công an đang công tác tại một phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Tiền Giang. Lúc này Tuấn giới thiệu trước đây từng công tác tại một phòng nghiệp vụ khác của công an tỉnh Tiền Giang nhưng sau đó đã chuyển lên TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra Tuấn còn "nổ" là cháu ruột của một cán bộ cấp cao của tỉnh Tiền Giang. Khi tạo dựng được lòng tin từ Công, Tuấn hứa sẽ xin việc giúp cho 2 người em của anh này vào làm tại bệnh viện của tỉnh. Qua đó Tuấn lấy của anh Công số tiền 26 triệu đồng, gọi là chi phí xin việc.
Chờ hoài không thấy Tuấn hứa xin việc như đã nói, anh Công đã đòi lại tiền nhưng không được nên đành tố cáo. Qua điều tra, Công an TP. Mỹ Tho đã bắt giữ Tuấn. Khám xét nhà Tuấn, công an thu giữ một bộ quân phục ngành công an của lực lượng cảnh sát giao thông mang quân hàm đại uý.