Giá phải trả
Kỳ 1: Dính chàm
Ngày 26/4/2012, TAND cấp TP Urumqi đã tiến hành xét xử vụ án Tiêu Bảo Hoa - nguyên Bí thư Thành ủy TP. Ghulja, Thường vụ đảng ủy châu tự trị Ili Kazak, Tân Cương về tội danh nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền. Tiêu Bảo Hoa bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, tước đoạt quyền lợi chính trị vĩnh viễn, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản cá nhân. Ngay tại tòa, công tố viên Viện kiểm sát nhân dân TP. Urumqi Mục đã thông qua phương tiện truyền thông để thuật lại quá trình Tiêu Bảo Hoa phạm tội. Thông qua những bức ảnh đưa ra trên tòa án, người xem hình dung được quá trình thoái hóa biến chất của một cán bộ có chức có quyền.
Tiêu Bảo Hoa khi đang là Bí thư Thành ủy TP. Ghulja
Tiêu Bảo Hoa, từng học trường Y Ghulja Tân Cương. Sau khi công tác một thời gian đã học tiếp bằng 2, chuyên ngành quản lý kinh tế tại trường Đảng Trung ương. Vì thành tích công tác, tháng 1/1995, Tiêu Bảo Hoa được giao đảm trách chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện tự trị Qapqal Xibe thuộc châu tự trị Ili Kazak. 6 năm sau, Tiêu nhận chức Bí thư Thị ủy Ghulja. Đến tháng 5/2006, Tiêu Bảo Hoa nhận chức Thường vụ Đảng ủy châu Ili Kazak, Bí thư Thành ủy TP. Ghulja. Và “con đường” thoái hoá biến chất để biến Tiêu trở thành kẻ có tội từ khi xuất hiện người phụ nữ họ Đỗ.
Từng là phó giám đốc một công ty khí đốt nổi tiếng ở Urumqi. Năm 2006, bà Đỗ đến TP. Ghulja phát triển kinh doanh và quen biết Tiêu Bảo Hoa. Sau đó, bà Đỗ thường giới thiệu sản phẩm của công ty mình với họ Tiêu, Tiêu Bảo Hoa lấy làm hứng thú. Qua sự tiếp xúc liên tục, hai người dần trở nên thân thiết.
Bà Đỗ là người có tài thăm dò và đón bắt ý tứ của người khác. Đối với những người bên cạnh Tiêu Bảo Hoa, bà thường tỏ ra khéo léo, điều này khiến Tiêu tuyệt đối tin tưởng, không chút đề phòng. Chính vì vậy, đối với những “kiến nghị” hoặc “nhờ cậy” của bà Đỗ, Tiêu dường như không chối từ. Lâu dần, “năng lực làm việc” và địa vị của bà Đỗ càng lan rộng. Một số kẻ không “làm việc” được với Tiêu Bảo Hoa đã tìm cách tiếp cận bà Đỗ, nhờ làm trung gian tác động tới Tiêu. Với những lời nhờ vả của bà Đỗ, Tiêu Bảo Hoa thường không chối từ. Và để che mắt thiên hạ, bà Đỗ đã tuyên truyền ra ngoài rằng có quan hệ anh em họ hàng với ông Bí thư họ Tiêu.
Năm 2009, giám đốc một công ty nhà đất thuộc Ili, họ Tạ, bạn học của bà Đỗ, đã giới thiệu họ Diệp, Tổng giám đốc một công ty cho bà Đỗ. Họ Diệp muốn khai thác hai mảnh đất thuộc TP. Ghulja, vì thế đã hai lần mời bà Đỗ ra mặt để cầu cạnh Tiêu Bảo Hoa, đồng thời hứa sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng 1.800 vạn tệ. Thấy đối tác đưa số tiền quá lớn, bà Đỗ đã “động lòng” tìm Tiêu Bảo Hoa nói việc họ Diệp nhờ vả. Không ngờ, Tiêu Bảo Hoa nghe xong rất giận, lớn tiếng cảnh cáo: “Ai cho cô giúp tay Diệp ấy? Cô có biết hắn là gian thương không?”. Lúc này bà Đỗ mới biết, tay Diệp đã từng đến tìm Tiêu nhưng bị mắng đuổi đi. Nhưng bà Đỗ vẫn không chịu thôi, bà tìm cơ hội tiếp tục khuyên Tiêu: “Tay Diệp sẽ đưa 1.800 vạn tệ đấy”. Tiêu Bảo Hoa có chút ngập ngừng, tuyên bố mình là công chức, không thể nhận một khoản tiền lớn như thế. Bà Đỗ vội vã: “Không vấn đề gì, em không phải công chức, em có thể nhận”. Tiêu Bảo Hoa xao lòng dặn dò: “Em nói chuyện với tay Diệp, đừng cho hắn biết việc anh đã biết chuyện tiền nong, chỉ cho hắn hiểu em đang giúp hắn là được”. Không lâu sau, Tiêu Bảo Hoa đã giúp họ Diệp có được quyền sử dụng hai miếng đất, và ngược lại, họ Diệp cũng đã phân ra nhiều lần để đưa cho bà Đỗ 1.800 vạn tệ. Bà Đỗ sau mỗi lần nhận được tiền đều thông báo cho Tiêu biết.
Tháng 4/2009, họ Tạ, bạn học của bà Đỗ hy vọng có được dự án liên kết của Trung tâm Quản lý tài sản quốc hữu TP. Ghulja, đã thỉnh cầu bà đứng ra làm trung gian nhờ Tiêu giúp đỡ, đồng thời hứa lót tay 300 vạn tệ. Sau những lời tác động của bà Đỗ, Tiêu Bảo Hoa đã đồng ý giúp đỡ. Họ Tạ đã có được dự án liên kết xây dựng.
Trong thời gian thụ lý vụ án bà Đỗ nhận hối lộ, tòa án nhận thấy, bà Đỗ với vai trò là người có mối quan hệ đặc biệt với Tiêu Bảo Hoa, đã câu kết, lợi dụng chức vụ của Tiêu Bảo Hoa để giúp họ Tạ và họ Diệp đạt được mục đích. Đồng thời cùng nhận từ hai người đó khoản tiền mặt 2.100 vạn tệ một cách bất hợp pháp. Chính hành vi này đã cấu thành tội nhận hối lộ.
Kỳ 2: Mở sân sau
Đỗ Vũ (theo Xinhua)