Hào hứng với Lễ hội đua voi
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội |
Lễ hội “Đua voi truyền thống” là một trong 15 chương trình hưởng ứng tích cực Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2015), giải phóng huyện Lắk (17/3/1975 - 17/3/2015), trong khuôn khổ chương trình Lễ hội cà phê Tây Nguyên, tại buôn Yun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đăk Lăk đã diễn ra hội “Đua voi truyền thống” thu hút đông đảo người xem.
Các “chiến binh” chuẩn bị tranh tài |
Từ sáng sớm, hàng nghìn du khách và người dân các vùng lân cận đã đổ về thị trấn Liên Sơn chờ xem lễ hội đua voi. Không chỉ du khách trong nước mà còn có nhiều khách nước ngoài cũng háo hức đến xem lễ hội.
Tạm gác công việc thường ngày, chị Huyền Nhung (TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) cùng gia đình đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho các “chiến binh” thi tài năng đặc biệt này. Chị cho biết, mặc dù sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên, được nhiều lần chứng kiến các “dũng sĩ voi” thi tài nhưng lần nào cũng thấy rất ấn tượng. Đặc biệt hôm nay tôi dẫn các con đến đây để các con biết thêm về văn hóa nơi vùng đất mình sinh sống, giúp các con hiểu hơn về động vật đặc biệt này...
Còn anh Jan Mueller và chị Vanessa Hofmann (du khách Đức) thì hào hứng cho biết: “Chúng tôi thấy Việt Nam rất đẹp, rất thú vị. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột rất ấn tượng. Càng tuyệt vời hơn khi được xem những chú voi khổng lồ này chạy thi với nhau”...
Sau các nghi lễ truyền thống, 16 chú voi khổng lồ của huyện nhà bước vào tranh tài ở hai nội dung: chạy thi trên cạn và chạy dưới nước trong sự cỗ vũ cuồng nhiệt của người xem. Kết thúc cuộc thi, chú voi mang số báo danh 11 xuất sắc giành chiến thắng ở cả hai phần thi.
Những chú voi dũng mãnh thi chạy trên cạn |
... và hết mình khi thi chạy trên nước |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê K’dăm tặng hoa cho các nài voi |
Đua voi mang lại sự hấp dẫn cho Lễ hội Cà phê, thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách, là một trong những lễ hội độc đáo, đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.