Hậu họa?
Ảnh minh họa |
Song khi câu chuyện “ném đá chỉ để cho vui” này đã trở thành một làn sóng, thì hiểm họa của nó đã ở mức báo động. Công an một số tỉnh trọng điểm đã phải tổ chức tuần tra đêm và mật phục để bắt những kẻ này?
Tức giận vì người yêu đòi chia tay, chàng trai đã đăng tải clip quay cảnh “nóng” của hai người lên mạng Facebook với tâm trạng hả hê. Song có ngờ đâu rằng, sự việc lại dẫn đến cái chết của cô gái khi còn quá trẻ và không đủ can đảm để chịu đựng được sự việc liên quan đến bản thân mình? Chàng trai đã phải đối mặt với sự lên án của dư luận và pháp luật.
Mới đây, dư luận đã phản ứng gay gắt kẻ đã chụp ảnh cô hoa hậu trong tư thế đang ngủ trên máy bay để đưa lên mạng. Dẫu mục đích của việc làm này là gì đi chăng nữa, sự tổn hại về “thương hiệu” của cô hoa hậu kia sẽ không tránh khỏi. Mặc dầu dư luận đang đứng về phía cô, bảo vệ cô và phê phán kẻ chụp ảnh và đưa lên mạng kia? Kẻ chụp ảnh cô hoa hậu đang ngủ và đưa lên mạng chắc cũng không ngờ “cơ sự lại như vậy”?
Cuộc sống, còn vô số chuyện tương tự như trên. Có thể là vô ý thức. Có thể là vì một chút nông nổi, một chút tự ái cá nhân hay để thỏa mãn thói quen ích kỷ của bản thân, không ít người dẫu vô tình hay chủ ý, họ đã trở thành thủ phạm của bao hậu họa do mình gây ra. Đến khi tỉnh ngộ thì tất cả đã muộn?
Trong các hoạt động kinh tế, từ “ hậu họa” trong thời gian qua cũng xuất hiện với tần suất khá dày. Nào là hậu họa từ nợ công? Hậu họa từ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Hậu họa từ việc phá rừng làm thủy điện đã gây nên bao cơn đại hồng thủy với người dân miền Trung. Hậu họa từ việc chạy chức, chạy việc, chạy dự án...
Có điều, nếu từ “hậu họa” phản ánh hành vi cụ thể của một số trường hợp ở trên, chủ thể đã không lường hết được “cái kết” của việc làm do mình gây ra, mà ta thường gọi là hậu họa, thì với các hoạt động kinh tế, có khi chủ thể đã ngộ được hậu quả của việc mình làm, song chỉ vì hai chữ lợi nhuận đã làm cho họ bất chấp?
Gần đây, một bộ phim Hàn Quốc có tên là Hậu họa kể về câu chuyện một cậu học sinh trung học tình cờ có được khả năng ngoại cảm. Cậu đã dùng khả năng này của bản thân để cứu sống rất nhiều sinh mạng xung quanh mình... Rất tiếc, cái từ “hậu họa” mang tính tích cực này xuất hiện thật hiếm hoi và chỉ có ở trên… phim.
Đa phần, khi nghĩ đến hậu họa, người đời thường nghĩ nó với tính tiêu cực nhiều hơn. Ví như ở câu nói “gieo gió gặt bão”. Các cụ ta ngày xưa muốn nói đến cái “hậu họa” của một hành vi, của một cách sống. Rất tiếc, thời gian gần đây, hai chữ hậu họa thường xuyên xuất hiện mà hành vi của nó có cả vô ý thức lẫn có ý thức?