Hộ cận nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Lệ, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng có 10 người con nên hầu như chỉ việc kiếm đủ ăn đã may mắn lắm, nói gì đến chuyện thoát nghèo.
Gia đình chị Võ Thị Ngọc Thủy ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng vay 50 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo mua nguyên liệu phát triển nghề dệt |
Khoảng 10 năm trước, vợ chồng bà lặn lội làm thuê hết nơi này đến nơi khác, rồi quay sang bán đầu cá basa. Nghèo quá, không có tiền mua sắm phương tiện, bà Lệ mượn chiếc xuồng cũ của hàng xóm, ngược xuôi sông nước bán cá, còn chồng bà thì bán cá bằng chiếc xe đạp cà tàng đầu làng, cuối xóm.
Nhớ lại lúc ấy, bà Lệ tâm sự: “Hồi đó, nhà tôi nghèo nhất xóm này, tưởng chừng không vươn lên nổi”. Năm 2009, bà Lệ được vay 7 triệu đồng đầu tư mở quán bán hàng ăn, nước giải khát tại nhà.
Nhờ làm ăn thuận lợi, đến năm 2012, gia đình bà Lệ được chính quyền địa phương xét thoát nghèo, chuyển sang hộ cận nghèo. Dù vậy, Hội Phụ nữ phường tiếp tục đề nghị NHCSXH xét cho bà Lệ tiếp tục vay vốn ưu đãi.
Bà Lê Thị Cẩm Châu - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Lê Bình, cho biết: “Những hộ cận nghèo chí thú làm ăn, có mô hình kinh tế hiệu quả, hội phối hợp cùng ngân hàng cho vay vốn để giúp kinh tế gia đình phát triển bền vững, tránh tái nghèo”.
Tâm trạng phấn khởi, bà Lệ cho chúng tôi biết bà được vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH để đầu tư chăn nuôi lợn, mang lại thu nhập cao, thoát nghèo bền vững”.
Rời gia đình bà Nguyễn Thị Lệ, chúng tôi đến nhà chị Phạm Thị Mười, cùng ngụ ở khu vực. Trời xế chiều nhưng vợ chồng chị Mười còn miệt mài sửa xe cho khách. Với cửa tiệm sửa xe khá tươm tất cùng dịch vụ giao nước đóng chai cho khách, vợ chồng chị Mười đủ trang trải các chi phí sinh hoạt và nuôi 2 con ăn học.
Chị Mười cho biết, gia đình mình đủ ăn, phát triển kinh tế cũng nhờ vay vốn từ chương trình dành cho hộ cận nghèo của NHCSXH. Trước đây, gia đình nhỏ của chị Mười sống chung với cha mẹ chồng trong hẻm nhỏ nên khó mở tiệm sửa xe, phát triển tay nghề của chồng. Năm 2015, vợ chồng chị được vay 25 triệu đồng vốn dành cho hộ cận nghèo để đầu tư thiết bị, phụ tùng sửa xe.
Chị Mười bộc bạch: “Nếu không có nguồn vốn, vợ chồng tôi không có được cửa tiệm làm ăn như thế này”. Hằng tháng, chị Mười trả lãi đầy đủ, đúng hẹn và còn tích lũy vốn gửi tiết kiệm cho NHCSXH.
Bà Phan Thanh Phương Anh - Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH quận Cái Răng cho biết: “Phòng giao dịch triển khai chương trình cho vay hộ cận nghèo. Nhờ thực hiện tốt các bước cho vay, các hộ vay vốn chương trình này nộp lãi rất tốt, nhiều hộ cận nghèo đã thoát nghèo bền vững, đời sống khá giả hơn và bắt đầu có tiền tích lũy, đời sống bắt đầu được nâng cao. Hiện nay, nhu cầu vay vốn của các hộ cận nghèo vẫn còn cao. Để nguồn vốn ưu đãi này đến với các hộ có nhu cầu, NHCSXH quận Cái Răng kết hợp các địa phương rà soát từng đối tượng thụ hưởng, nắm cụ thể những trường hợp có nhu cầu, đủ điều kiện để hỗ trợ vốn kịp thời”.