Kết nối những tấm lòng sẻ chia
“Ly cà phê yêu thương”
Bắt đầu từ tháng 10/2018, “Ly cà phê yêu thương” được Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức mỗi tháng một lần vào sáng thứ Bảy của tuần thứ nhất trong tháng, tại địa chỉ: Coffee New Hawaii, 15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các hội viên hội nhà báo trên địa bàn Đà Nẵng và rất nhiều các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân.
Đại diện chương trình “Ly cà phê yêu thương” đến trao quà cho nhà báo Nguyễn Đình Lạc |
“Ly cà phê yêu thương” nhằm kết nối những tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh; phóng viên, hội viên nhà báo gặp khó khăn trong cuộc sống; tiếp sức học sinh đến trường. Mỗi ly café hoặc thức uống tùy chọn tại chương trình “Ly cà phê yêu thương” có mức giá chung là 50 ngàn đồng, trong đó đã bao gồm số tiền thanh toán và ủng hộ cho chương trình. Qua các lần tổ chức, Quỹ “Ly cà phê yêu thương” đã thu được hơn 400 triệu đồng, Ban điều hành quỹ đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng chục hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, các học sinh, sinh viên nghèo.
Đặc biệt, chương trình “Ly cà phê yêu thương” tháng 6/2019 với chủ đề “Nhà báo và những người bạn”, bên cạnh tạo nguồn hỗ trợ bổ sung cho chương trình, thì cũng là dịp các nhà báo gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
Để hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn, đại diện chương trình “Ly cà phê yêu thương”, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông thành phố và đại diện Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà 5 triệu đồng và hỗ trợ thường xuyên với mức 1 triệu đồng/tháng (kể từ tháng 6/2019) cho nhà báo Nguyễn Đình Lạc (trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), nguyên Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí Đà Nẵng; hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng; nguyên phóng viên ảnh Tạp chí Khoa học và Phát triển, đã đạt nhiều giải thưởng về ảnh nghệ thuật toàn quốc và tổ chức nhiều triển lãm ảnh cá nhân.
Hiện nay, anh bị tai biến, không thể tự lo các sinh hoạt cá nhân nên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đó, chương trình “Ly cà phê yêu thương” phúng viếng, hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình phóng viên Nguyễn Hùng Anh (Đài PT-TH Đà Nẵng) vừa qua đời. Đây là hoạt động rất ý nghĩa của chương trình nhằm chia sẻ những khó khăn của các nhà báo và gia đình trong dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
Theo đó, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Trái tim & Ngọn lửa nhằm tôn vinh và tri ân những người làm báo. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chương trình được thực hiện trên kênh VTV8. Tại đây, chương trình Trái tim & Ngọn lửa đã trích tặng “Ly cà phê yêu thương” 30 triệu đồng với mong muốn “Ly cà phê yêu thương” sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ những nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.
Hương vị cho mỗi người, yêu thương gửi muôn người
Dòng chữ ngọt ngào ấy của nguyên Tổng biên tập báo Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, như nhắn gửi một bức thông điệp về ý nghĩa của chương trình “Ly cà phê yêu thương”... Bắt đầu từ tháng 10/2018, sau 8 lần tổ chức, chương trình đã tiếp nhận được hơn 400 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm của các nhà báo, các doanh nghiệp, các vị lãnh đạo thành phố, các cơ quan đoàn thể và cả những cá nhân…
Số tiền thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để trợ giúp mỗi tháng 1 trường hợp khó khăn với mức hỗ trợ chung 5 triệu đồng (trừ những trường hợp đột xuất, ban điều hành chương trình sẽ bàn bạc và đi đến thống nhất mức hỗ trợ phù hợp). Đối tượng hỗ trợ sẽ do anh em báo chí giới thiệu thông qua facebook chương trình, hội viên hội Nhà báo, những trường hợp ốm đau, bệnh tật, học sinh nghèo vượt khó… khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi với mục đích kết nối tình đồng nghiệp, tương thân tương ái giúp đỡ nhau.
Tùy từng trường hợp, ban điều hành sẽ trao trực tiếp đến tay người nhận. Đối với những trường hợp ở tỉnh xa, hội nhà báo sẽ kết hợp với các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh, thành liên quan để trao quà… Đến nay, chương trình đã thực hiện hỗ trợ hơn 30 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.
Còn nhớ nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam ( 20/11/2018), tuy mới ra mắt và đi vào hoạt động, Chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng đến thăm và trao phần quà hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng cho gia đình thầy Nguyễn Văn Hàng ở Khu chung cư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Gia đình thầy Hàng thuộc hộ nghèo, bản thân ông 2 lần phẫu thuật cột sống, hiện đang bị bệnh tim do thiếu máu cục bộ cấp, bệnh tăng huyết áp vô căn. Kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp khi đầu năm 2018, con trai của thầy bị tai nạn giao thông.
Đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thành phố, cuối tháng 4/2019, chương trình cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trao 2 suất học bổng cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa Vang, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình đã trao 10 triệu đồng học bổng (tương đương mỗi tháng 1 triệu đồng, tính từ tháng 3 đến tháng 12/2019) cho cháu Ngô Khánh Phương Linh, lớp 1/6 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Phương Linh là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, khi bố vừa đột ngột ra đi sau tai nạn bị điện giật trên đường Hà Huy Tập để lại 3 con nhỏ. Đây cũng là nhân vật trong bài viết “Chồng đột ngột ra đi, để lại vợ cùng 3 con nhỏ”, đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 20/3/2019.
Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn, Chương trình “Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ hàng trăm triệu đồng từ những người làm báo, bạn bè và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố.
Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Chúng tôi luôn tin rằng, mỗi người, bằng chút duyên thiện lành, sẽ góp phần đưa Chương trình “Ly cà phê yêu thương” đi những bước dài hơn trong thời gian tới. Như ý nghĩa của chương trình nhằm kết nối những tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Khi mỗi chúng ta có dịp đặt chân đến quán, sẽ cảm nhận sâu hơn thông điệp “Hương vị cho mỗi người, yêu thương gửi muôn người”.