Khi lương nhiều như… nước ngập!
Ảnh minh họa |
Theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng thì trong năm 2012, mức lương của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị là… 2,6 tỷ đồng! Tương tự như thế, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng nhận lương 2,2 tỷ đồng/năm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn có khoản lương trên 850 triệu đồng/năm. Tất cả các mức lương “khủng khiếp” ấy đều cao hơn hàng chục lần so với thu nhập bình quân của người lao động tại các cơ sở này.
Thông tin trên đã gây một “làn sóng” gần như là phẫn nộ trong đông đảo dư luận. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ sự việc. Và cũng chính vì thế, câu chuyện này đã trở thành một tâm điểm trong cuộc họp báo thường kỳ tháng Tám vừa qua của Chính phủ. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, căn cứ những quy định hiện hành về chế độ tiền lương, cũng khẳng định rằng, nếu những thông tin mà báo chí đã nêu về mức lương của các giám đốc trên là chính xác, thì sự việc này rõ ràng là có sai phạm và nhất định sẽ được xử lý triệt để và thích đáng. Sự việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng ráo riết làm rõ.
Tất nhiên, chúng ta đều hy vọng rằng rồi mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng, để đảm bảo sự công bằng, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Và một trong những nguyên nhân đầu tiên đã được đưa ra lý giải cho việc chênh lệch quá “khủng” về thu nhập tại các cơ sở nói trên, là do “thực hiện không đúng quy định của bộ Luật Lao động”.
Và từ đây, dường như một vấn đề sâu xa hơn lại bắt đầu. Đó là câu chuyện về đạo đức kinh doanh. Chắc là không ai có thể tin rằng, các vị giám đốc ấy “ngây thơ”, hoặc “vô tư” đến độ không biết sự chênh lệch quá lớn và rất bất thường về khoản thu nhập thường kỳ, kéo dài ấy! Hay vì quá bận bịu những công việc trọng đại mà các vị cũng “không để ý” rằng lương của mình đang “có vấn đề một cách rất tuyệt” như vậy? Lại thấy rằng, qua các bản tin thời sự trên truyền hình, thì TP. Hồ Chí Minh vẫn la liệt những điểm ngập úng mỗi khi gặp mưa, với lượng nước dồi dào như lương tháng của Giám đốc Công ty thoát nước!
Tự nhiên ngẫm ngợi, rằng sai phạm nào cũng đáng buồn, nhưng cái sai trong tâm, cái sai về đạo đức thì còn thêm cả... đau nữa!
Huy Anh