Khoảng lặng hài tết
Hiện nay trên thị trường đã bày bán nhiều đĩa hài tết với đủ thể loại, có sự góp mặt của những danh hài được yêu thích. Tuy nhiên, băng đĩa hài tết đôi khi vẫn có những hạn chế, vết gợn nhất định bởi cách làm chỉ nghiêng về yếu tố thương mại, nội dung không mới...
Cảnh ghi hình trong một tiểu phẩm hài tết |
Người xưa có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, bởi thế những sản phẩm hài tết nếu tạo ra tiếng cười đúng nghĩa bằng những sản phẩm đúng nghĩa, đó là sự thành công của phía nhà sản xuất.
Hầu hết các đơn vị, cá nhân làm hài tết hướng đến tiêu chí đem đến tiếng cười sảng khoái cho người dân dịp tết, tựa như món “lì xì” tinh thần cho mọi người, mọi nhà. Thế nhưng trên thực tế, không ít những sản phẩm hài tết trước đây đã dính “sạn” và làm người xem cảm thấy thất vọng, bởi có nhiều điều chưa phù hợp với thị hiếu khán giả.
Không khó để kể ra những đĩa, tiểu phẩm hài tết đến với khán giả thời gian qua bị lỗi. Một số sản phẩm hài tết, công chúng còn bắt gặp tiểu phẩm hài có những lời lẽ, câu thoại khi nghe cực kỳ chối tai như: “Xóm Đình có mỗi em Hồng/Trông thì khỏe mạnh, nhưng... mông không tròn”; “Con chim là phải có lông/Làm người là phải có chồng mới vui”, hoặc diễn viên dùng cả những từ ngữ khá thô thiển và đời thường đến mức kệch cỡm như “bố mày”, “con chó”, “bỏ mẹ”, “thằng chó này”.
Trước đây, trong tiểu phẩm hài Làng ế vợ 1 cũng chỉ loanh quanh chuyện “trai làng ta quyết giữ gái làng ta” bằng những “chiêu bẩn” mà khác xa với thực thế. Làng ế vợ 1 còn khiến khán giả choáng váng với những câu nói suồng sã, thô thiển như: “Tông môn nhà mày!”, “Con chó kia, bố mày thấy yêu mày rồi đấy!”...
Sang đến Làng ế vợ 2, những câu nói có phần tục tĩu này vẫn xuất hiện như không cảm nhận được sự “lố” của phiên bản trước đó. Đó vẫn là những cụm từ được bê lên màn ảnh: “ngon thì chén”, “xơ múi”, “bố cái thằng này!”…
Nghệ sĩ Giang Còi, người từng tham gia nhiều đĩa hài tết từng đưa ra nhận xét: “Hình như hài tết đã hết những cái để cười rồi. Thành cái hài rẻ tiền, đôi khi lại trở thành những hạt sạn. Một kịch bản tử tế, nhưng có thể do đạo diễn, do ngẫu hứng trong lúc diễn xuất của diễn viên hoặc sự dễ dãi trong quá trình sản xuất nên đôi khi tạo ra những cái cù gượng gạo và hơi lố”.
Có góc nhìn tương tự, NSƯT Quốc Anh chia sẻ: “Không ít những chương trình hài kịch quá dễ dãi khiến cho những kịch mục, khi khán giả xem xong chẳng hiểu phải cười cái gì”. Điều này hoàn toàn có lý vì trong các tiểu phẩm, đĩa hài tết đã, đang được phát hành ở nước ta, nhiều cảnh thể hiện sự nóng bỏng quá đà của diễn viên nữ rất gợi cảm.
Chưa kể, trong hầu hết các đĩa hài tết, khán giả cảm thấy khó chịu và ngao ngán khi thường xuyên phải xem... quảng cáo của nhà tài trợ. Thậm chí có đĩa hài tết còn đưa hình ảnh, logo, sản phẩm của nhà tài trợ vào nội dung như một cách quảng cáo trá hình, đồng thời ngắt mạch cảm xúc của người xem đối với đĩa hài, tiểu phẩm hài đó.
Nếu “soi” về yếu tố nhạy cảm trong tiểu phẩm, đĩa hài tết thì cũng không khó. Chẳng hạn chuyện đo ba vòng của các nam diễn viên với những cô gái với thân hình nóng bỏng trong Đại gia chân đất 6, rồi đến chuyện nhí nhảnh tòm tem của cặp đôi trai gái đang hẹn hò trong hài Tiền đồ.
Đó là chưa kể, hầu hết những sản phẩm hài tết đã từng phát hành rộng rãi, thường chỉ là những nghệ sĩ quen thuộc tham gia diễn xuất như: Trung Hiếu, Tự Long, Công Lý, Quang Thắng, Quang Tèo, Giang Còi, Chiến Thắng, Hồng Vân, Minh Hằng, Kim Oanh... khiến công chúng quen mặt, nhàm chán bởi không cảm nhận được sự mới lạ, đột phá.
Mới đây, dịp Tết Ất Dậu 2017 đang đến gần, một số nhà sản xuất đĩa hài tết đã giới thiệu nhiều đĩa hài tết tới công chúng như: Bờm, Chôn nhời 4, Cưới đi kẻo ế, Làng ế vợ 3, Tết này con ở đâu?, Ván cờ vồ - Bí tịch thất truyền… Có lẽ do “bí” kịch bản hoặc do “cạn” sáng tạo, nên dễ nhận thấy sản phẩm hài tết 2017 có khá nhiều “tên cũ” được làm tiếp.
Đó là Cưới đi kẻo ế (tiếp nối phim Cưới đi kẻo Tết năm 2015), Chôn nhời (tiếp các phần 1, 2, 3), Làng ế vợ (tiếp phần 1 và 2)... Khán giả vẫn chờ đợi những đĩa hài tết, nhưng cũng thấp thỏm lo âu và không khỏi toan tính nghĩ rằng sản phẩm hài tết 2017 có dính “sạn” hay không?
Nhiều khán giả đánh giá thì tiểu phẩm Cưới đi kẻo ế dịp tết này có thể là một sản phẩm nghệ thuật đáng xem. Bởi tham gia tiểu phẩm này có MC Thảo Vân và lần đầu tiên Thảo Vân tham gia diễn xuất trong vai cô Lành. Câu chuyện dí dỏm với nhiều tình tiết cười ra nước mắt nhưng cũng đầy suy ngẫm khi cô Lành quá lứa nhưng vẫn chưa lấy được chồng. Dẫu vậy, khán giả vẫn hy vọng hài tết 2017 sẽ tạo tiếng cười đúng nghĩa chứ không có ngôn từ suồng sã, quảng cáo dày đặc... như đã từng.