Không đi làm vẫn được… trả lương
Ảnh minh họa |
Theo đó, đi đâu Thuỷ cũng tỏ vẻ mình quan hệ rộng, quen biết nhiều sếp lớn nên có thể xin việc. Đặc biệt, Ngô Lê Thị Thủy thường đánh vào tâm lý của những gia đình ở vùng nông thôn, có con em vừa mới ra trường nhưng chưa xin được việc làm.
Do thiếu thông tin, lại cả tin vào sự quen biết rộng của Thuỷ nên nhiều gia đình từ Quảng Bình vào đến TP. Đà Nẵng đã “sập bẫy” lừa của đối tượng này. Thấy ngon ăn, Ngô Lê Thị Thủy ra giá, từ 50 đến 80 triệu đồng nếu muốn xin vào làm kế toán tại Công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng, từ 120 triệu đồng trở lên để xin việc tại các bệnh viện ở Đà Nẵng, cao cấp hơn là vào ngành công an, có “giá” từ 300 đến 400 triệu đồng…
Tuy nhiên, khi đã đưa tiền cho Thuỷ các nạn nhân vẫn thấy mình không được gọi đi làm. Sau đó, để những người đã đưa tiền cho mình yên tâm, đối tượng này đã nghĩ ra chiêu độc là… trả lương cho các nạn nhân.
Theo đó, Thuỷ đã chuyển tiền qua tài khoản cho một số người xin việc, rồi nói rằng họ được công ty, cơ quan trả lương trước giống như đã làm việc vậy. Sau đó, Thuỷ hứa hẹn khi sắp xếp được công việc thích hợp sẽ gọi đi làm sau.
Thấy không đi làm mà vẫn hưởng lương, nhiều người sinh nghi đã tìm đến nhà đối tượng này để tìm hiểu sự việc. Biết mình không thể cầm cự được lâu, nên Ngô Lê Thị Thủy đã đánh bài… “chuồn”. Sau đó, một số nạn nhân lên cơ quan công an để trình báo các hành vi lừa đảo của Thuỷ.
Và sau một thời gian ngắn, công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đã huy động lực lượng bắt giữ đối tượng này. Bước đầu, tại cơ quan điều tra Thuỷ khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt của 13 trường hợp với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Phần nhỏ trong số tiền này, Thuỷ dành để trả lương cho các nạn nhân, còn lại dùng để tiêu xài cá nhân…