Lễ chùa Bái Đính đầu năm
Đầu năm đi lễ chùa từ lâu đã là thói quen, là nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Trong những ngày chùa Bái Đính khai hội, tôi cũng hòa vào dòng người hành hương đến chùa. Lượng du khách rất đông, ngôi chùa lớn tỏa khói và mùi hương trầm thoang thoảng xa gần làm không khí lễ hội bao trùm lên khắp vùng quê chiêm trũng.
Ảnh minh họa |
Đến chùa Bái Đính lần này, ấn tượng đầu tiên với tôi không còn là tòa bảo tháp 13 tầng đang trong quá trình hoàn thiện như mùa lễ hội đầu xuân năm ngoái nữa, mà là bãi để xe gọn gàng, những dãy hàng quán được bố trí tập trung dọc hai bên đường đi bộ.
Đặc biệt lần này, tôi không còn bị các chủ cửa hàng lôi kéo, hoặc bị mắng sau lưng khi xem hàng xong mà không mua như những lần đi lễ hội trước đây. Tuy nhiên, lượng khách đông và một vài quan niệm mê tín của không ít du khách khi đến chùa đã nhiều du khách cảm thấy chưa thực sự hài lòng.
Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình thì năm nay riêng trong buổi lễ khai hội đã có hơn 70.000 người. Chị Nguyễn Thị Hải du khách quê Nam Định cho biết: “Đi lên được chùa đã mệt nhưng mà chưa bằng chen chân người để đi, hôm nay rất đông. Nhưng người ta xoa tượng phật nhiều quá, và tiền lẻ cứ vứt bừa bãi quá”.
Lý giải cho điều này chú Nguyễn Đình Thục - một du khách ở Hà Tây khi được hỏi nói: “Có vài người họ truyền tai nhau là xoa tay, tiền vào tượng phật sẽ được may mắn, và có người còn khỏi được một số bệnh xương khớp, hay bệnh ngoài da”.
Không ai kiểm chứng những điều đó có là sự thật hay không. Chỉ biết rằng những pho tượng được đặt dọc lối lên chùa ở Bái Đính, đặc biệt là phần gối của chân phật và đầu của cụ rùa hầu hết đều đã nhẵn bóng. Theo thời gian không có gì đảm bảo rằng các pho tượng sẽ không bị mòn nếu như việc xoa tượng của du khách không dừng lại.
Đó là chưa kể: “Việc xoa tay vào tượng phật như vậy sẽ rất bất kính. Bởi chúng ta là người trần có nhiều tạp uế, nếu xoa vào nhiều như vậy lâu ngày sẽ nhận quả báo khó lường”. Sư thầy Thích Tịnh Quán trụ trì một ngôi chùa ở Hà Nội trong một bài giảng pháp mà tôi đã được tham dự đến giờ vẫn còn nhớ.
Những ngày đầu lễ hội chùa Bái Đính trời nắng ấm. Tôi có cảm giác thật thảnh thơi và thư thái khi đứng trên cao bên cạnh đức phật Di Lặc ngắm nụ cười của Người, đón những cơn gió từ xa thổi lại rồi ngắm nhìn đoàn người hành hương từ khắp mọi nơi đang từ tốn leo dốc lên chùa...
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi khi tôi theo đoàn người xuống núi trở về, lúc này trời đã trưa. Cảnh chen lấn, khiến ai cũng cảm thấy nóng nực và bức bối. Hàng trăm người xô đẩy quanh một bốt bán vé xe điện nhỏ như một lồng chim sẻ khiến nhiều người ái ngại. Chen không được tôi phải nhờ một người mua hộ mới có vé quay ra.
Chùa Bái Đính đã có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, từng là nơi Đinh Tiên Hoàng đế lập đàn tế trời cầu cho mưa thuận, gió hòa. Nơi đây cũng đã được vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên quân sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược.
Năm nay, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới nên Lễ hội chùa Bái Đính thu hút rất nhiều tăng ni, phật tử và du khách trong và ngoài nước về tham dự. Chùa giữ nhiều kỷ lục Việt Nam, như chuông đồng lớn nhất nặng 30 tấn; pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng nặng 150 tấn; bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn; có hành lang La Hán dài nhất với 500 vị...
Với bề dày lịch sử và tầm vóc lớn như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về một mùa lễ hội không xa, Bái Đính có thể làm hài lòng du khách hơn nữa.