Lễ hội và cơ hội
Hiếm có quốc gia nào như Việt Nam, trước, trong và sau dịp Tết truyền thống lại có nhiều lễ hội văn hóa dân gian độc đáo được nhân dân gìn giữ từ nhiều thế kỷ qua. Những ngày này đối với nhiều người đang là “mùa” đi lễ hội đầu năm cầu phúc, lộc, tài và một năm thật may mắn, an lành. Và bao giờ cũng thế, dịp đầu xuân, các địa điểm diễn ra lễ hội như chùa, đình, đền… đều ken đặc người.
Ảnh minh họa |
Ai ai đến với lễ hội cũng với một tinh thần, tâm lý phấn chấn, vui vẻ, thành tâm. Nhưng quan sát các lễ hội trong nhiều năm qua, dễ thấy có không ít biến tướng làm phai nhạt bản sắc văn hóa Việt.
Điều dễ dàng nhận thấy nhất trong các lễ hội đầu năm ở nước ta là chuyện trông giữ phương tiện như ô tô, xe máy… của các điểm trông giữ xe luôn ở mức “cắt cổ” và “trên trời”. Báo chí, truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh nhiều về vấn đề này. Các bộ, ban, ngành có liên quan cũng đã có những biện pháp ngăn chặn và chấn chỉnh.
Nhưng dường như mọi thứ chưa được thay đổi. Năm này qua năm khác, du khách thập phương có phương tiện đến với hầu hết các lễ hội đều phải chi ra một khoản tiền phí gửi xe cao hơn mức quy định.
Đơn cử, những ngày đầu xuân, nếu ghé tới một số bãi trông giữ xe ở khu vực phủ Tây Hồ (Hà Nội), du khách thập phương sẽ phải trả một giá vé gửi xe cao gấp nhiều lần so với ngày thường.
Chẳng hạn, đối với xe máy, các bãi giữ xe ở đây đồng loạt thu 10.000 đồng/xe/lượt, trong khi UBND TP. Hà Nội đã đưa ra mức phí quy định là 3.000 đồng/xe/lượt. Đối với ô tô, phí gửi xe tại địa điểm này cũng bị đẩy lên 70.000 - 80.000 đồng/xe/lượt, trong khi theo quy định là 25.000 - 30.000 đồng/xe/lượt.
Hoặc tại điểm trông giữ xe máy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, mức phí tại các bãi giữ xe này được “hét giá” 15.000 đồng/xe/lượt (gấp 5 lần so với quy định). Các chủ bãi giữ xe ở đây cũng khá tinh vi để không bị cơ quan chức năng “tuýt còi”. Họ đã không dùng mẫu vé xe máy theo quy định của TP. Hà Nội có in giá vé rõ ràng mà dùng những tờ giấy “tích kê” ghi xổ số để làm vé xe, vô tư “hét giá” tùy hứng.
Có lẽ, vì nắm được tâm lý của người dân đi du xuân, đi lễ chùa năm mới đều “từ bi hỷ xá”, không thích đôi co tranh luận nên các bãi giữ xe mới “móc tiền” của du khách một cách “ngọt” như vậy. Đúng là, mùa lễ hội cũng là “mùa vàng” của nhiều người trục lợi một cách bất chính, lại cũng vừa làm cho những nét đẹp văn hóa truyền thống ngay từ “vòng gửi xe” đã nhạt nhòa. Biết là thế nhưng vấn đề này cũng thuộc diện “khổ lắm nói mãi” rồi…