Lệ Quyên, Trọng Tấn và Tùng Dương tái ngộ trong Liveshow Lời yêu thương
Liveshow Lời yêu thương “Xin hát tặng riêng em” Lệ Quyên làm siêu lòng khán giả với những nhạc phẩm Sầu tím thiệp hồng, Gõ cửa trái tim, Đừng nói xa nhau, Người tình, Tình lỡ, Không giờ rồi, Mắt biếc, Niệm khúc cuối, Bản tình cuối…
Cả Tùng Dương và Trọng Tấn đều đánh giá cao giọng hát Lệ Quyên là một giọng hát rất đặc biệt, đẹp, một giọng nữ mà chỉ cần thoáng nghe người ta đã phát hiện ra ngay. Hơn nữa, giọng của Quyên là giọng nữ trữ tình do đó sẽ rất phù hợp khi kết hợp cùng các giọng nam để hát dòng nhạc xưa, dòng nhạc trữ tình.
Ca sỹ Trọng Tấn chia sẻ: “Tôi với Lệ Quyên thì đã có cơ hội biểu diễn cùng nhau nhiều lần trong các chương trình khác nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hai anh em cùng thể hiện chung trong một nhạc phẩm nào đó”.
Nam ca sỹ Trọng Tấn như gạch nối của hai cá tính âm nhạc Lệ Quyên và Tùng Dương, một đắm say, mềm mại, một ma mị, bốc lửa. Trọng Tấn dành tình cảm cho phái đẹp qua các ca khúc Bông hồng cài áo, Thương lắm tóc dài ơi, Về thăm mẹ…
Trong khi đó, nam ca sỹ “Con cò” Tùng Dương với nỗi ám ảnh về hình tượng người phụ nữ, bằng giọng hát ma mị, quyến rũ, nhập đồng trong các nhạc phẩm Mẹ tôi, Riêng một góc trời, Gửi người em gái, Ru đời đi nhé, Kiếp nào có yêu nhau, Mưa bay tháp cổ, Một dại khờ một tôi…
Tùng Dương tâm sự: “Tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh những người phụ nữ, đặc biệt là những người không may mắn trong cuộc sống. Họ càng lam lũ, vất vả, bươn chải, thì sự ám ảnh trong tôi càng lớn. Chính vì vậy, trong tất cả những tác phẩm mà Tùng Dương hát đều có bóng dáng của người phụ nữ. Người mẹ, người bác (nuôi), người chị, người yêu... chính là những “nàng thơ” của Tùng Dương”.