Lọc sạn giải trí trên truyền hình
Nhưng suy cho cùng, đó là một việc làm cần thiết, đúng đắn và kịp thời của Bộ TT&TT nhằm “thanh lọc” các chương trình giải trí còn nhiều “sạn” trên sóng truyền hình đã từng xảy ra.
Theo đó, có 3 chương trình của VTV phải tạm dừng lên sóng, đó là: Chuyện đêm muộn (VTV liên kết cùng Công ty TNHH Truyền thông Dolphin), Khí phách Việt Nam (VTV liên kết cùng Công ty cổ phần truyền thông AHC) và Tìm kiếm Tài năng châu Á (VTV liên kết cùng Công ty TNHH Bình Hạnh Đan - BHD).
Sở dĩ, Bộ TT&TT đưa ra hình thức này cũng bởi thời gian qua, không ít các chương trình giải trí của VTV còn để xảy ra một số sai sót tạo nên sự bức xúc trong dư luận.
Nhóm F-Band sử dụng chiếc khăn Piêu của người dân tộc Thái làm khố trong chương trình “Nhân tố bí ẩn”, khiến dư luận xã hội bức xúc |
Dễ dàng nhận thấy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, các chương trình truyền hình thực tế, gameshow du nhập vào Việt Nam một cách ồ ạt, nhanh chóng trở thành “lãnh địa màu mỡ” của các đơn vị truyền thông cũng như nhà đài.
Từ đó, liên tiếp các chương trình của nước ngoài được mua bản quyền sản xuất và lên sóng, kín mít sóng truyền hình nhiều ngày trong tuần như: Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Thần tượng âm nhạc Việt, Giọng hát Việt nhí… Cứ mỗi tối cuối tuần, khán giả lại có rất nhiều lựa chọn để vơi nỗi mệt nhọc sau một tuần căng thẳng làm việc.
Nhưng điều đáng nói ở đây là trong thời gian gần đây, các chương trình truyền hình giải trí, gameshow… đã để xảy ra những vụ sai phạm, lùm xùm, tranh cãi trong cộng đồng. Có thể dễ dàng kể ra đây, chương trình “Nhân tố bí ẩn” (phát sóng trên kênh VTV3 mà đối tác liên kết là Công ty TNHH Quảng cáo-Tư vấn và Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa).
Tại chương trình phát sóng ngày 30/3/2014, có nội dung thí sinh của chương trình lừa dối khán giả về thông tin cá nhân của mình, đó là việc ca sĩ Anh Thúy đeo mặt nạ dự thi, rồi không nhận là ca sĩ, kể về cuộc sống éo le và Anh Thúy giới thiệu họ tên là Huyền Minh.
Cũng tại chương trình này, vào trung tuần tháng 10/2014, nhóm F-Band trong một tiết mục hát về những ca khúc Tây Nguyên đã sử dụng chiếc khăn Piêu (biểu tượng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái) làm khố gây nên làn sóng bức xúc trong dư luận xã hội.
Bên cạnh đó, chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt Nam” (VTV liên kết với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan), trong lần lên sóng vào tháng 1/2015, đã thiếu thận trọng trong kiểm duyệt nội dung thông tin, để xảy ra sự cố thí sinh Tấn Phát uống nhầm axit, dù rằng Tấn Phát cho biết anh đã cam kết với Ban tổ chức nếu có gì “không hay” anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng khi Tấn Phát uống phải ly nước có axit, sau đó phải nhập viện điều trị đã gây phản ứng trong dư luận và cả giới báo chí.
Chưa hết, một chương trình mới với tên gọi “Chết cười” (VTV liên kết với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan) vào ngày 17/1/2015, chương trình có một số nội dung, hình ảnh, lời thoại, hành động phản cảm, gây bức xúc trong dư luận và báo chí với câu hỏi “Cái gì càng chơi càng… ra nước?”.
Điểm qua một số sự vụ nói trên, có thể thấy các chương trình này đều liên kết với các đơn vị và tổ chức bên ngoài. Thực ra, Bộ TT&TT trước khi có quyết định tạm dừng cấp phép một số chương trình của VTV liên kết với bên ngoài, đã từng có văn bản số 616 đề nghị VTV chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát nội dung các chương trình liên kết, nhằm bảo đảm hoạt động liên kết được diễn ra đúng pháp luật.
Bộ TT&TT cũng nêu ra những sai phạm cơ bản của các chương trình đó là: Thông tin sai sự thật, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, hoặc sai phạm về quảng cáo. Và với những sai phạm ấy, cơ quan quản lý Nhà nước đã nhắc nhở trực tiếp, bằng văn bản cũng như ở một số trường hợp phải áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.
Dẫu vẫn biết các chương trình giải trí, gameshow do VTV liên kết với bên ngoài thực hiện nhằm tạo ra sự phong phú về món ăn tinh thần cho khán giả, điều đó là rất đáng trân trọng. Nhưng dù chương trình nào thì cũng cần phải đảm bảo chất lượng, có tính giải trí lành mạnh, hàm chứa giá trị nhân văn… để khán giả đón nhận.
Người xem có lẽ cũng đồng tình với việc tạm dừng một số chương trình giải trí, gameshow tiềm ẩn có “sạn” hoặc đã từng có “sạn” để sóng truyền hình cũng như đời sống văn hóa nói chung “yên bình” hơn!?