Lợi thế công ty nhỏ!
Vừa rồi, tôi gặp lại một người bạn là Việt kiều ở Ba Lan. Anh nói, lần này về nước cũng lâu lâu. Hàn huyên một hồi, mới vỡ lẽ, một số doanh nhân Việt kiều ở nước ngoài đang có ý tưởng liên kết với nhau về nước mua lại các doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản, cấu trúc lại, vực lại sản xuất rồi xuất khẩu hàng sang các nước khu vực Đông Âu để tiêu thụ. Những ngành hàng họ quan tâm là may mặc, giày da… Doanh nhân này tâm sự: “Tụi mình đều là doanh nghiệp nhỏ, nên không bị ảnh hưởng nặng từ suy thoái, do không phải sử dụng vốn vay nhiều. Song cũng chính vì vậy, để mua lại các cơ sở sản xuất đã phá sản hoặc các công ty, chúng tôi phải liên kết với nhau theo lĩnh vực ngành hàng...”. Ý tưởng này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện được coi là điển hình về một doanh nghiệp biết vận dụng sắc bén lợi thế công ty nhỏ.
Ảnh: MH
Giữa thế kỷ 20, Lybia là “giếng dầu khổng lồ” của cả thế giới. Khi một số công ty dầu lửa phương Tây như Ace, Shell được các Chính phủ của họ hỗ trợ đến đây, đúng vào lúc Chính phủ nước này chuẩn bị tiến hành đàm phán về việc thuê đất. Đại bộ phận các khu vực cho thuê đều là đất mà một số công ty lớn đã bỏ. Căn cứ vào luật pháp Lybia, những công ty dầu mỏ phải nhanh chóng khai thác trên phần đất thuê, nếu không làm được trong một thời gian nhất định, đều phải trả lại đất thuê.
Tham gia lần đấu thầu này có hơn 40 công ty đến từ 9 quốc gia khác nhau. Thực tế, trong số đó có rất nhiều công ty ma, sau khi thuê được đất lại tiếp tục chuyển nhượng. Công ty dầu mỏ của Hamo tuy nguồn vốn không lớn, nhưng cũng có chút kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ đã chớp lấy thời cơ bỏ thầu do nắm được thông tin Chính phủ Lybia cho phép một số công ty nhỏ được tham gia đấu thầu, với mục tiêu để tránh sự khống chế trực tiếp từ các tập đoàn tài chính và các công ty dầu mỏ lớn. Hơn nữa, sự hạn chế về nguồn vốn của các công ty nhỏ sẽ giúp Chính phủ dễ bề quay vòng vùng đất cho thuê!
Kết quả, công ty Hamo đã trúng thầu được hai miếng đất, khiến những đối thủ lớn phải kinh ngạc. Số đất ấy đều là của các công ty lớn sau khi đầu tư nhiều vốn mà không thu được lợi nhuận, nên đã bỏ đi. Điều này đã làm cho mọi người trong công ty vô cùng sung sướng, sản lượng của mảnh đất có chứa dầu lên tới 100 ngàn thùng/ngày, lại toàn là dầu thô cao cấp. Điều quan trọng hơn cả, mảnh đất này nằm ở phía Tây sông Rajshiyun rất thuận lợi trong việc vận chuyển.
Về sau, Hamo còn mạnh dạn thôn tính một số công ty lớn khác, nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dầu lửa lớn trên thế giới.
Cát Tường Hồ Thị