Mạo danh để chạy việc
Ảnh minh họa |
Nguyễn Thị Phấn, trú huyện Ea Súp (Đắk Lắk), vốn không có việc làm ổn định, nhưng ăn nói khéo léo nên dễ chiếm được tình cảm của những người mới lần đầu gặp gỡ. Trong số đó, có chị Trần Thị Kim Huệ, trú ở tỉnh Đắk Nông. Mới chỉ gặp gỡ đôi lần nhưng Phấn và chị Huệ đã khá thân quen.
Khi biết, chị Huệ mới ra trường chưa xin được việc làm, Nguyễn Thị Phấn đã lên kế hoạch lừa đảo khá tinh vi. Theo đó, Phấn luôn tự xưng mình là Lê Minh Vy, giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng ở huyện Đắc Rlấp (ĐắK Nông). Đặc biệt, Phấn còn mạo danh mình là cháu ruột của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, nên chuyện xin việc cho Huệ không có gì khó.
Cứ mỗi lần gặp gỡ để tạo lòng tin cho nạn nhân, Nguyễn Thị Phấn luôn lấy máy di động gọi điện cho “chú ruột”, để bàn công chuyện xin việc cho một người bạn thân. Ngoài ra, Phấn còn mua sim điện thoại khác, đăng ký tài khoản zalo lấy hình của vị Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông làm hình đại diện và dùng tài khoản zalo này liên hệ thường xuyên với chị Huệ.
Chị Huệ khi truy cập zalo thấy hình của vị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông nên càng yên tâm... Sau một thời gian, khi thấy chị Trần Thị Kim Huệ đã rất tin tưởng mình, Phấn đã thông báo với nạn nhân rằng, chú mình đã đồng ý giúp xin cho chị Huệ vào làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.
Là chỗ thân quen, nhưng cũng phải mất khoản chi phí “trà nước” khoảng 225 triệu đồng. Sau đó, đề nghị chị Huệ đưa 25 triệu đồng, sau khi có công việc sẽ đưa thêm 200 triệu đồng nữa. Chỉ ít ngày sau đó, Nguyễn Thị Phấn thông báo chị Huệ đã được nhận vào làm việc và yêu cầu chị Huệ đưa hết số tiền còn lại.
Do quá tin vào Nguyễn Thị Phấn, chị Huệ còn giới thiệu cho người quen của mình là chị Bùi Thị Thu Trang với Phấn. Chị Trang hiện đang công tác tại Bến Tre nhưng muốn chuyển về làm việc tại Đắk Nông để thuận tiện công việc gia đình.
Sau đó, cũng lấy cái mác là cháu của giám đốc sở, đối tượng này đã chiếm đoạt của chị Trang số tiền 200 triệu đồng... Báo hại cho các nạn nhân, sau khi đã đưa tiền cho Phấn nhưng thấy không có động tĩnh gì. Một thời gian sau biết mình bị lừa mới đến cơ quan công an để trình báo.
Từ tin báo của nạn nhân, công an huyện Đắc Rlấp đã xác định Lê Minh Vy chính là Nguyễn Thị Phấn nên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Phấn được tại ngoại vì con nhỏ nhưng đối tượng lại bỏ trốn. Mới đây, Nguyễn Thị Phấn đã sa lưới pháp luật khi đối tượng này đi xe khách và đang trên hành trình từ TP. Đà Nẵng lên Đắk Lắk.