Mất tiền vì… cán bộ rởm
Ảnh minh họa |
Mới đây, ông Nguyễn Lam, trú huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đang ở nhà thì có hai thanh niên tự giới thiệu là người của điện lực đến chuẩn bị cho việc sẽ kéo một đường dây cao thế qua mảnh vườn nhà ông. Sau một lúc trà nước, hai thanh niên này tiến hành công việc của mình, khi trực tiếp đo đạc, tính toán số tiền đền bù phía điện lực phải chi trả cho gia đình. Thấy họ lúi húi nhiệt tình làm việc, chủ nhà cứ nghĩ đây là nhân viên điện lực thật.
Sau một lúc đo đạc, một trong hai người này thông báo cho ông Lam biết, gia đình sẽ được đền bù số tiền khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, phía điện lực còn hỗ trợ, khuyến mãi thêm một số bóng đèn chiếu sáng, nếu như ông Lam đồng ý mua một số thiết bị điện với giá 3 triệu đồng.
Nghĩ bụng, tự nhiên được đền bù một khoản tiền lớn, mua một ít hàng có 3 triệu đồng cũng không thấm vào đâu, nên chủ nhà đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, trong nhà chỉ còn có 2 triệu đồng tiền mặt, nên ông Lam đã đưa trước cho họ số tiền này. Thấy chỉ có 2 triệu đồng, nhưng một trong hai người vẫn cầm và hẹn với chủ nhà ngày mai sẽ đưa hàng đến rồi lấy nốt 1 triệu đồng còn lại.
Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho hai “nhân viên điện lực” này chủ nhà chờ mãi vẫn không thấy họ quay lại, mới biết mình vừa “sập bẫy” lừa khá tinh vi, khi lợi dụng cái mác của cán bộ để lừa đảo.
Cũng mất tiền với chiêu lừa giả danh cán bộ ở huyện Mộ Đức còn có gia đình bà Nguyễn Thị Hường. Điều đáng lên án, đây là một gia đình liệt sĩ ở địa phương. Theo đó, mới đây có một nam thanh niên ăn mặc lịch sự, tự xưng là cán bộ một cơ quan trên tỉnh đến trao đổi với bà Hường về chế độ, chính sách của thân nhân liệt sĩ. Sau đó, đối tượng này cho chủ nhà biết, sắp tới Nhà nước sẽ cấp cho các gia đình chính sách như bà một chiếc tivi.
Đồng thời, hàng tháng sẽ có người đến chở bà Hường lên huyện họp, mỗi lần họp sẽ được nhận 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, để thực hiện những quyền lợi trên chủ nhà phải nộp trước 3 triệu đồng để làm thủ tục giấy tờ và chi phí vận chuyển, sau đó sẽ trả lại hoàn toàn. Tin lời anh ta, mặc dù trong nhà chỉ còn 1 triệu đồng, song bà Hường cũng đã cả tin đưa cho anh ta. Để rồi sau đó, mới biết mình bị lừa…
Thời gian gần đây, ở các địa phương đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa xuất hiện các đối tượng tự xưng là cán bộ, nhân viên của các cơ quan Nhà nước rồi dụ dỗ, lừa đảo tài sản của người dân. Chiêu lừa, lợi dụng danh nghĩa là cán bộ Nhà nước nên đối tượng lừa đảo dễ dàng lấy được lòng tin của người dân.
Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện nhóm người lạ mặt có dấu hiệu nghi vấn, bà con hãy thông báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất…