Mất tiền vì nhân viên rởm
Mới đây, một thanh niên ăn mặc khá bảnh bao, ăn nói nhẹ nhàng tìm đến nhà ông Trần Cam, trú xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xin thuê phòng ở trọ. Người thanh niên này tự giới thiệu mình là Ngô Văn Sang, nhân viên Công ty Việt Mỹ - DN đang chuẩn bị triển khai một dự án khách sạn nghỉ dưỡng “hoành tráng” trên địa bàn Phù Cát. Ở được một thời gian ngắn, Ngô Văn Sang đã gây nhiều thiện cảm với chủ nhà. Bởi, trong những lúc rảnh rỗi anh ta còn mở lớp dạy thêm cho mấy đứa nhỏ quanh xóm...
Ảnh minh họa |
Cũng trong thời điểm này, ông Cam có người con gái vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. Thấy có nhân viên Công ty Việt Mỹ ở trong nhà, ông Cam thử đánh tiếng nhờ Sang giúp đỡ. Mới nghe có vậy, anh ta đã nhiệt tình nhận lời. Sau đó, Sang hứa sẽ xin cho con gái chủ nhà vào làm nhân viên kế toán của Công ty Việt Mỹ. Để nhanh chóng được việc, Sang đã yêu cầu ông Trần Cam chuyển trước gần 5 triệu đồng để lo “tiền trà nước”…
Thông tin người thanh niên ở trọ nhà ông Cam có thể xin được việc làm nhanh chóng lan ra trong vùng. Nhiều người dân quanh năm chân lấm tay bùn, nay muốn xin việc cho con để bớt khổ cực đã tìm gặp Ngô Văn Sang. Trong số đó có bà Lê Thị Đào muốn xin cho con gái vào làm nhân viên Công ty Việt Mỹ.
Cũng để lo “tiền trà nước”, bà Đào đã đưa cho Sang số tiền 6,2 triệu đồng. Ngoài ra, ông Trần Đình Hưng cũng xin việc cho con đã đưa trước 4 triệu đồng... Chưa hết, ngoài việc gom tiền xin việc của một số người, Sang còn nhận tiền của một người khác với số tiền 4 triệu đồng để lo giúp việc làm thủ tục “sổ đỏ”...
Tiền đã đưa nhưng chờ mãi vẫn không thấy con em được đi làm, sinh nghi nhiều nạn nhân tìm gặp Sang nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời hứa. Chờ mãi không được, khi biết mình bị lừa một số nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Sang lên Công an huyện Phù Cát…
Chỉ trong một thời gian ngắn điều tra, cơ quan công an đã lật tẩy hành vi lừa đảo của Ngô Văn Sang. Thực chất, anh ta không phải là nhân viên của Công ty Việt Mỹ như luôn khoe khoang. Đối tượng này từng tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Bình Định, sau đó lên Gia Lai dạy học được một thời gian ngắn rồi lại quay về Bình Định để thực hiện các hành vi lừa đảo của mình.
Với ngoại hình bảnh bao cùng tài ăn nói khéo léo, Ngô Văn Sang đã khiến nhiều người “sập bẫy”. Vụ việc cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người khi muốn tìm việc cho con, tránh tình trạng tiền mất, tật mang…