Nhầm?
Sáng nay vừa ngồi chưa ấm chỗ nơi quán cà phê quen thuộc, anh bạn giáo viên đã dúi tờ báo trước mặt cùng những lời lẽ không bình thường: “Nhầm kiểu này thì có chết dân không chứ?”. Đọc tờ báo anh đưa mới biết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã xảy ra một chuyện khá hy hữu.
Bệnh nhân Hồ Thị Phấn vào bệnh viện để mổ chân trái lấy dị vật. Nhưng sau khi rời phòng mổ, gia đình phát hiện cả hai chân của bà đều bị mổ và quấn băng lại. Khi gia đình khiếu nại thì bệnh viện mới thừa nhận là đã mổ... nhầm chân phải, sau đó phải mổ chân trái để lấy dị vật ra? Một sự nhầm lẫn mà nếu không được đăng báo với tên tuổi và địa chỉ cụ thể có khi mọi người lại nghĩ đó là loại tin vịt để làm mất uy tín ngành y tế?
Sau khi để người đọc tự ngẫm nghĩ về câu chuyện mổ nhầm vừa xảy ra ở một bệnh viện. Anh bạn giáo viên lại tiếp tục “câu chuyện thời sự”: Mà không hiểu sao cái sự “nhầm” dạo này xuất hiện với tần suất khá dày. Nói rồi anh liệt kê luôn một lèo.
Này nhé: Ông Tổng cục Du lịch “mang chuông đi đánh xứ người” không hiểu sao lại treo “nhầm” bức tranh của Trung Quốc trong gian hàng triển lãm của mình tại một hội chợ quốc tế thuộc hạng lớn nhất thế giới vừa mới được tổ chức ở Đức? Nhầm đến mức khi khách du lịch đến hỏi mua tour du lịch đi Trung Quốc, những người có trách nhiệm ở đây mới phát hiện là mình đã quảng cáo nhầm địa chỉ?
Trang 16 cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 của Nhà xuất bản Dân Trí đăng cờ của Trung Quốc
Rồi mấy hôm nay báo chí lại phát hiện ít nhất có 4 cuốn sách dành cho các em ở lứa tuổi mầm non trong nước lại được các nhà xuất bản in… nhầm cờ Trung Quốc? Đến khi bị báo chí phát hiện và các cơ quan quản lý vào cuộc, các nhà xuất bản này mới vội vã đi thu hồi? Kết thúc của những lần “nhầm” này là điệp khúc “xin lỗi và rút kinh nghiệm”?
Rồi gần đây nhất là chuyện các nhà quản lý ngành giao thông và công an thay vì phải “thổi còi” hai ngành hải quan và quản lý thị trường đã để cho các loại mũ bảo hiểm giả và dởm tồn tại một thời gian dài trên thị trường, thì các cơ quan chức năng lại lên kế hoạch dự thảo quy định xử phạt người dân đội mũ bảo hiểm giả? Cái này người ta gọi là “thổi còi” hay xử phạt “nhầm địa chỉ”.
Liên quan đến chuyện xử phạt mũ bảo hiểm giả, anh bạn giáo viên lại nhắc đến câu chuyện thời sự mới nhất đã làm dư luận khá bức xúc khi một quan chức trong ngành công an tại một hội nghị của Bộ Giao thông - Vận tải đã phát ngôn rằng “các phóng viên thiểu năng” khi đề cập đến các quy định về xử phạt mũ bảo hiểm giả?
Nói đến đây, anh bạn giáo viên lại nhận xét. Thời gian gần đây, đâu phải chỉ mỗi vị quan chức kia bị “vạ miệng” đâu. Có vị còn lên cả blog phát ngôn rất… chói tai. Để rồi cuối cùng là xin lỗi về những sự... nhầm lẫn tai hại ngoài ý muốn của mình? Thay cho lời bình như mọi lần khi kết thúc câu chuyện kể, anh bạn giáo viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán: Không biết chừng đất nước lại bị “lạm phát” về cái sự “nhầm”?
Nguyên Vinh