Nhân chi sơ tính bản thiện
Dành nhau một cái ghế ngồi, hai thanh niên cùng xã ở một huyện phía Tây của tỉnh Quảng Nam đã phải lâm vào cảnh một bị tử nạn, một phải vào tù. Vì một câu nói, một nữ sinh viên của một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh khi về quê ăn Tết đã bị người bạn trai cùng quê Bình Định với mình sát hại trong ngày họp lớp. Vì cho là bị nhìn đểu, một thanh niên đã không ngại ngần sát hại người nhìn mình tại một quán bar ở TP. Huế.
Phải chăng rượu bia là nguyên nhận của mọi cuộc ẩu đả! (Ảnh minh họa) |
Tất cả những thông tin trên đã được các phương tiện truyền thông phản ánh. Có một điều khá giống nhau của các vụ án này. Đó là nạn nhân và kẻ gây án đều còn rất trẻ. Nguyên nhân dẫn đến gây án cũng rất đơn giản, không muốn nói là “lãng nhách”. Vậy thì phải cắt nghĩa nguồn cơn của những cái ác này xuất phát từ đâu?
Nếu không tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên, những cái ác vẫn luôn rình rập và biết đâu một ngày nào đó chính bạn lại là nạn nhân của những cái ác “từ trên trời rơi xuống” này? Thử tìm hiểu lại các vụ án trên (qua báo chí), đều thấy không ít thì nhiều, kẻ gây án đều liên quan đến các cuộc nhậu.
Chính việc lạm dụng chất men quá đà khi sử dụng rượu bia đã làm cho kẻ gây án “phần con” lấn át “phần người”. Lại có ý kiến phản biện, ở nhiều nước uống rượu bia cũng nhiều hơn ở ta nhưng đâu có xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy?
Lại có ý kiến cho rằng do giáo dục của ta vì xem nhẹ việc dạy đạo đức cho học sinh, lại có ý kiến đổ lỗi cho gia đình vì cha mẹ chỉ biết lo làm ăn mà xem nhẹ việc dạy dỗ con cái, lại có ý kiến cho rằng vì xã hội luật pháp chưa nghiêm… Mỗi ý kiến cắt nghĩa cho nguồn cơn của những cái ác xảy ra trong thời gian qua, đều chứa đựng cái đúng của nó. Bởi con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội mà.
Song có điều người viết xin dẫn ra hai câu chuyện được trải nghiệm từ các chuyến đi nước ngoài. Một là tại Thái Lan, mặc dầu đoàn khách Việt Nam được Hiệp hội Du lịch ChiangMai mời được đón tiếp một cách khá trọng thị, song suốt chuyến đi, nước chủ nhà không bao giờ mời bia rượu khách trong các bữa ăn. Khách muốn uống thì vào quầy tự mua và tự trả tiền.
Điều đặc biệt hơn, thanh niên Thái Lan trước khi cưới vợ phải vào chùa 6 tháng để gọi là “tu dưỡng” trước khi trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Tương tự ở Singapore thanh niên đến tuổi đều phải trải qua môi trường quân đội để rèn luyện. Việc uống bia, rượu ở đảo quốc này cũng làm cho không ít du khách phải giật mình, giá đắt gấp 10 lần so với Việt Nam, vì những gì không muốn khuyến khích thường giá rất cao.
Thiết nghĩ những câu chuyện kể trên cũng sẽ phần nào góp thêm một giải pháp để hạn chế những cái ác vẫn đang báo động trong xã hội.
Chữa bệnh không khó bằng tìm ra bệnh. Chỉ khi tìm ra bệnh, thì việc chữa bệnh mới hiệu quả.
“Nhân chi sơ tính bản thiện” các cụ ta ngày xưa chẳng từng dạy. Con người ta sinh ra vốn là hiền lành cơ mà.