Nỗi buồn Chùa Một Cột
Gần đây, thông tin Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì Chùa Một Cột (Ba Đình, Hà Nội) có đơn “kêu cứu” tới lãnh đạo Hà Nội và các cơ quan liên quan đề nghị trùng tu, tôn tạo chùa vì di tích này xuống cấp nghiêm trọng, đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nhiều người lo ngại, nếu các cơ quan chức năng không quan tâm thỏa đáng tới “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất” do Tổ chức Kỷ lục châu Á tôn vinh năm 2012, thì rất có thể chuyện buồn về trùng tu di tích như đã từng thực hiện ở Chùa Trăm Gian ngày nào sẽ được tái diễn.
Trong lá đơn “kêu cứu” gửi các cấp chính quyền và cơ quan chức năng, Đại đức Thích Tâm Kiên nêu rõ: “Kể từ hôm nay (ngày 2/5), sau 30 ngày nữa không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói và hạ giải để đảo ngói toàn bộ chùa và nhà Mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa mưa bão sắp tới”.
Sở dĩ “biện pháp mạnh” và “tối hậu thư” này được đưa ra là bởi, đơn xin trùng tu tôn tạo cho di tích Chùa Một Cột đã được gửi cách đây 5 năm, nhiều lần sư trụ trì đã có ý kiến.
“Vì bức xúc quá tôi mới rung lên một tiếng chuông cảnh báo như vậy. Chùa không phải là di tích của riêng tôi, việc giữ gìn là của chung trong đó các cấp chính quyền phải có trách nhiệm” – Đại đức Thích Tâm Kiên nhấn mạnh.
Sư trụ trì cảnh báo tiếp, chùa và nhà Mẫu đã bị dột nhiều nơi. Cứ mưa to là tượng Phật phải trùm áo mưa và sân chùa ngập úng. Khi mùa mưa bão sắp tới thì sự lo lắng cho di tích của quốc gia và dân tộc càng được tăng lên gấp bội.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới đây nhất của đơn vị chủ quản Chùa Một Cột - UBND quận Ba Đình cho biết: đến thời điểm này, các chuyên gia văn hóa chưa đưa Chùa Một Cột vào danh sách hạng mục di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. Ban quản lý dự án quận Ba Đình cũng nhấn mạnh, giai đoạn 1 của dự án trùng tu tôn tạo Chùa Một Cột được triển khai từ năm 2009 đã tu bổ, làm lại mái Chùa Một Cột, làm lại hệ thống thoát nước, sân, vườn, lối đi quanh chùa. Ban quản lý dự án quận Ba Đình nêu ý kiến về việc tu bổ cũng như xây mới nhà tổ, nhà tăng thì phải tuyệt đối tuân thủ từng bước theo quy định của Nhà nước về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... vì thế, không thể làm nhanh, làm ẩu.
Được biết, sắp tới sẽ có một Hội nghị để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử và các cấp quản lý để có phương án trùng tu tôn tạo Chùa Một Cột.
Chưa biết mọi việc sẽ đi đến đâu, nhưng nhiều người chắc chắn đang lo lắng. Lý do là, nếu được trùng tu, tôn tạo… thì liệu Chùa Một Cột có “được là chính mình” hay sẽ “biến dạng” như nhiều di tích khác?
Hoặc nữa, nếu không được trùng tu, tôn tạo thì biết đâu người đứng đầu Chùa Một Cột sẽ làm như trong đơn kêu cứu của mình: tự ý hạ giải các hạng mục của di tích. Đến khi ấy, người “tự ý tháo dỡ và trùng tu di tích trái luật” lại phải đứng trong “tâm bão” chỉ trích của dư luận như vị “đồng nghiệp” Chùa Trăm Gian năm ngoái?!
Quỳnh Phạm