Nỗi lòng xe công!
Ảnh minh họa |
Đã gọi là xe công thì chỉ phục vụ cho mục đích công, tức là không được sử dụng vào những việc cá nhân, không ỉ thế xe công để đi đây đó như du lịch, cưới xin, tiệc tùng…Ấy thế mà gần đây, câu chuyện về xe công ở nước ta đang rất được chú ý từ một vụ việc!
Mục đích của việc lắp biển số màu xanh, màu đỏ… cho xe ô tô, xe máy của các cơ quan chức năng là để người dân biết đó là xe công, đồng thời phân biệt với biển số xe của cá nhân có màu trắng.
Xe công có “vị thế” hơn nếu di chuyển trên đường, thường khi thấy xe có biển số màu xanh, màu đỏ thì các phương tiện cá nhân, công cộng vẫn nhường đường để ưu tiên cho xe công thuận lợi hơn cho hành trình phía trước. Trong các trường hợp đặc biệt, xe công còn được các xe công an, cảnh sát, quân sự dẫn đường để việc di chuyển thông suốt.
Ấy thế mà, vừa qua, người dân cả nước rất bức xúc với việc một người tên Hoàng công tác ở Sở Giao thông – Vận tải Hà Tĩnh điều khiển ôtô biển số xanh 37A – 9569, trong quá trình di chuyển tại một tuyến đường ở Hà Tĩnh, dù mặc thường phục nhưng có những hành động bất thường như chặn nhiều xe tải lại để kiểm tra giấy tờ “làm luật”, bật còi hú chạy trên đường...
Ngay sau đó, qua phản ánh của nhân dân, lực lượng công an huyện Nghi Xuân đã chặn xe ô tô biển xanh do Hoàng điều khiển và đã phát hiện đúng sự thật Hoàng có “làm luật”, trên xe có một số tờ tiền mệnh giá 50.000 - 100.000 đồng rơi vãi cùng một chiếc gậy điều khiển giao thông.
Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người lái xe ô tô biển xanh trên, tên đầy đủ đối tượng là Nguyễn Viết Hoàng (35 tuổi, công tác tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Ngẫm ra, Hoàng phải trả giá cho hành vi sai trái khi sử dụng xe công để mưu đồ cá nhân, sách nhiễu người dân… là xứng đáng. Như đã nói trên, xe công chỉ phục vụ mục đích công chứ không thể lạm dụng cho mục đích tư (trừ những trường hợp đặc biệt).
Đáng lo hơn, dù Hoàng chỉ là tài xế của một cơ quan nhà nước nhưng cả gan sử dụng xe công để thị uy người khác nhằm “ăn tiền”. Nếu Hoàng không sử dụng xe biển xanh để “làm luật” thì có lẽ người dân đã đuổi đánh bạt mạng, nhưng vì thấy xe công Hoàng điều khiển nên nhiều người… sợ. Thế mới thấy xe công nhiều khi uy lực hơn những gì chúng ta hay nghĩ!