NSƯT Công Lý làm phó đạo diễn phim “Những cô gái trong thành phố”
Công Lý chia sẻ, anh đã từng học đạo diễn nhưng chưa có điều kiện làm bộ phim riêng nào. Dù đóng vai trò phó đạo diễn chỉ đạo diễn xuất nhưng công việc của anh không hề nhẹ nhàng. Để chỉ huy được năm cô gái với năm tính cách khác nhau, anh phải dùng rất nhiều “chiêu”, thậm chí còn phải mua cả đồ ăn nịnh họ để công việc được trôi chảy.
Có thể nói sau một loạt phim ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Cả một đời ân oán, đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa tiếp tục thể hiện sở trường của mình trong bộ phim tâm lý xã hội mang tên Những cô gái trong thành phố sẽ chính thức phát sóng vào 21h50 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 19/12/2018.
NSƯT Công Lý góp mặt trong dự án phim với vai trò phó đạo diễn |
Bộ phim xoay quanh cuộc sống và số phận của những cô gái nghèo từ nông thôn lên thành phố. Đó là Cúc (Thu Trang) - một cô gái trải qua mối tình với 2 người đàn ông không tử tế, bỗng một ngày nhận ra tình cảm của Đức, anh chàng vẫn một mực quan tâm, lặng thầm ở cạnh cô. Đó là Trúc (Mai Anh) với nỗi đau khi tan vỡ tình yêu với Bách (Chí Nhân) vì cả hai không thể tìm ra tiếng nói chung. Đó là Tùng (Bình An) và Mai (Lương Thanh) - đôi bạn trẻ cùng từ quê lên thành phố lập nghiệp với cuộc tình đầy trắc trở, éo le, là Lan (Kim Oanh) với tình yêu trong sáng dành cho Lâm (Công Lý) - một kẻ giết lợn với quá khứ đầy tù tội. 4 câu chuyện tình yêu với 4 màu sắc khác nhau, khắc họa cuộc sống đa diện, vừa chân thực, dữ dội, vừa ấm áp, nhân văn, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Giống như những tác phẩm trước từng gây ấn tượng, ngay từ trailer hay đoạn giới thiệu nhân vật, bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa đem đến cho khán giả một cảm giác khá đau buồn, u tối khi số phận của mỗi nhân vật đều rơi vào bế tắc, không tròn vẹn. Họ phải tiếp tục sống, giãy giụa, đấu tranh cho sự tồn tại và hạnh phúc của chính mình. Để rồi cuối cùng, sau khi trải qua những tình huống đau khổ tới tận cùng, liệu họ có đạt được thứ niềm vui, thỏa mãn với điều mình mong muốn.
Tập trung khai thác trực diện, chân thực những mảnh đời phụ nữ, công nhân lên thành phố làm việc, Những cô gái trong thành phố khắc họa vô vàn cạm bẫy, thủ đoạn cạnh tranh khốc liệt mà họ phải đối mặt. Người may mắn tìm được hạnh phúc, người bất hạnh không thể vượt qua, để rồi sa ngã, rơi vào bất hạnh. Thế nhưng, sau tất cả, bản chất lương thiện, những giá trị của con người vẫn còn vẹn nguyên, tỏa sáng.